Để hóa thân vào vai diễn một bà lão gần 90 tuổi trong tác phẩm mới, nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa đã phải trải qua quá trình hóa trang công phu kéo dài ba tiếng mỗi ngày. Các chuyên viên trang điểm đã sử dụng kỹ thuật đặc biệt để tạo cho bà làn da ngăm đen, rám nắng, đồng thời tạo các nếp nhăn trên cổ, mặt và tay chân. Thêm vào đó, bà còn phải đeo răng giả và đội tóc bạc để hoàn thiện vẻ ngoài của nhân vật.
Bộ phim do đạo diễn Mã Lâm thực hiện, xoay quanh nhân vật Hoàng Vinh Phát (do Hoàng Bột thủ vai), một người đàn ông thành đạt nơi phố thị nhưng buộc phải trở về quê dưỡng bệnh. Tại vùng quê, cuộc sống của anh gắn liền với những người thân như Hoàng Học Đệ (Lưu Tuyết Hoa đóng) – một bà lão có tính cách và hành động kỳ quặc; Hoàng Viễn Đạt – cậu con trai vừa nghịch ngợm vừa hỗn hào; và Trần Lê Trân – người vợ sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.

Ân Đào, nữ diễn viên đóng vai vợ của Hoàng Vinh Phát, đã không khỏi giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình của Lưu Tuyết Hoa. Bản thân nữ nghệ sĩ gạo cội cũng thừa nhận rằng bà gần như không nhận ra chính mình trong hình ảnh mới này. “Có lẽ đây là lần duy nhất tôi có cơ hội thử sức với một tạo hình đặc biệt như vậy”, bà chia sẻ.

Đoạn video giới thiệu vai diễn của Lưu Tuyết Hoa đã thu hút hàng chục nghìn bình luận trên nền tảng Douyin. Đa phần khán giả đều bày tỏ sự ngạc nhiên và cho biết nếu không có phần chú thích, họ sẽ không thể nhận ra nhân vật bà lão do chính Lưu Tuyết Hoa thủ vai.
Lưu Tuyết Hoa, năm nay 66 tuổi, đã có 47 năm gắn bó với nghệ thuật và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao như “Dòng sông ly biệt”, “Kỷ độ tịch dương hồng”, “Bên dòng nước”, “Người vợ câm”, “Xóm vắng”… Bà cũng từng tham gia vào các tác phẩm nổi tiếng khác như “Bao Thanh Thiên 1993”, “Bạch phát ma nữ truyện”, “Dương Quá và Tiểu Long Nữ”, “Thiếu nữ Từ Hy”, “Tiếu ngạo giang hồ 1985″… Trong những năm gần đây, bà thường đảm nhận các vai phụ trong nhiều bộ phim như “Em là định mệnh đời anh”, “Chung cực bút ký”, “Phi hổ ngoại truyện”.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ đã trải qua 12 năm hôn nhân với biên kịch người Đài Loan Đặng Dục Côn. Năm 2011, ông Đặng qua đời tại nhà riêng do một tai nạn ngã từ tầng cao. Kể từ đó, Lưu Tuyết Hoa sống một mình tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong một chia sẻ trên Bilibili, bà cho biết đã quen với cuộc sống độc thân, không còn sợ hãi điều gì, chỉ lo lắng về những sự cố bất ngờ có thể xảy ra mà không ai hay biết.
Để đảm bảo về mặt y tế, Lưu Tuyết Hoa đã lên kế hoạch chuyển đến sống tại viện dưỡng lão trong tương lai. Nữ diễn viên tự nhận mình là người sống khá nhàm chán và ít thay đổi thói quen. Bà không thích ra ngoài, không biết sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Bà thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa định kỳ và có tài xế riêng mỗi khi cần di chuyển xa. Hàng ngày, bà thường dắt chó đi dạo, xem tivi và gọi điện thoại cho chị gái ruột. Trong nhà bà có hai chiếc tivi, một ở phòng khách và một ở phòng ngủ, và bà bật chúng liên tục 24/24, kể cả khi ngủ.
Admin
Nguồn: VnExpress