Sau khi sáp nhập ba xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn (thuộc huyện Đông Giang, Quảng Nam) thành xã Sông Kôn, người dân nơi đây đã tổ chức một sự kiện đặc biệt để thắt chặt tình đoàn kết. Nhân Ngày hội văn hóa truyền thống Cơ Tu vào cuối tháng 9, các già làng đã quyết định kết nghĩa anh em, tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trên dãy Trường Sơn.
Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, dân làng đã long trọng đón tiếp những người có uy tín của cả ba xã. Do trụ sở xã Sông Kôn mới được đặt tại địa bàn xã Jơ Ngây cũ, già làng Jơ Ngây đóng vai trò chủ nhà, còn các già làng A Ting và Sông Kôn là khách đến tham dự lễ kết nghĩa.
Giữa không khí trang trọng, già làng Briu Danh, 69 tuổi, từ thôn Bhờ Hoồng, xã Sông Kôn (cũ), cất lên tiếng tù và linh thiêng, mời gọi dân làng tề tựu tại nhà văn hóa để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Tiếng tù và, âm thanh đặc trưng trong các lễ hội của người Cơ Tu, vang vọng như lời mời gọi thần linh và tổ tiên về chứng giám cho sự kiện ý nghĩa này.
Đoàn người từ xã A Ting và Sông Kôn mang theo lễ vật, bao gồm rượu tà vạt (lấy từ cây đoác), cá sông và một con gà, tiến vào làng Jơ Ngây. Khoảng 30 người có uy tín từ hai xã cũ trang trọng bước qua cánh cổng nhà văn hóa để tham gia nghi lễ quan trọng của đồng bào mình.
Sau những lời chào hỏi nồng ấm, các già làng cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, cất lên những điệu hát lý, một hình thức dân ca phổ biến của người Cơ Tu. Tiếng hát thể hiện sự tôn trọng, ca ngợi tình cảm anh em gắn bó giữa các cộng đồng, đồng thời cam kết sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau lâu dài.
Để thể hiện sự kính trọng và hiếu khách, các già làng cùng nâng ly rượu và thưởng thức thịt heo nướng, khẳng định lời hứa kết nghĩa anh em giữa các buôn làng, xã cũ. Già làng A Lăng Chúc, 84 tuổi, từ thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây cũ, bắt tay các già làng đại diện cho xã A Ting và Sông Kôn, như một lời khẳng định thêm về tình đoàn kết keo sơn.
Những người có uy tín trong làng cũng lần lượt tiến vào nhà văn hóa, được chủ nhà thiết đãi rượu, thịt và trao nhau những cái bắt tay ấm áp.
Trong tiếng chiêng trống rộn rã, đoàn người cùng nhau diễu hành quanh cây nêu, biểu tượng kết nối giữa trời, đất và con người. Con trâu, lễ vật dâng lên thần linh, được buộc dưới cây nêu, và cả làng cùng nhau hòa mình vào những điệu múa, tiếng hát lý và những ly rượu nồng.
Đồng bào Cơ Tu cùng nhau tạo thành vòng tròn quanh linh vật trâu, linh vật dâng cúng thần linh, và uyển chuyển trong điệu múa truyền thống tâng tung da dá. Điệu múa thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, dân làng đoàn kết và cuộc sống ấm no.
Trong không gian ấm cúng của gian nhà được lợp bằng mái cây rừng, trang trí bằng vải thổ cẩm do chính người dân địa phương dệt thủ công, các già làng và người có uy tín cùng nhau tụ họp. Họ cùng nhau hát lý, bàn bạc về cách gìn giữ phong tục tập quán và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Già làng xã Jơ Ngây còn chuẩn bị những món quà đặc biệt, như bình sứ và vải thổ cẩm, để tặng cho các già làng từ hai xã A Ting và Sông Kôn.
Sau lễ kết nghĩa, người dân ba xã cùng nhau tham gia vào hội thi múa tâng tung da dá, thu hút hàng nghìn người đến nhà văn hóa để cổ vũ và tìm hiểu về văn hóa Cơ Tu. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được người dân dày công tập luyện trong nhiều tháng, cũng được trình diễn trước cộng đồng.
Ngày hội văn hóa Cơ Tu xã Sông Kôn lần thứ nhất còn có nhiều hoạt động phong phú khác, như các gian hàng trưng bày và bán sản vật địa phương, món ăn truyền thống và đồ thủ công mỹ nghệ.
Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, cho biết, trước đây, việc kết nghĩa chỉ diễn ra giữa các làng, nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức giữa các xã. Ông nhấn mạnh: “Sau khi sáp nhập, ba xã đã trở thành xã Sông Kôn. Lễ kết nghĩa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp thắt chặt mối quan hệ và tạo ra tiếng nói chung.”
Trong văn hóa Cơ Tu, kết nghĩa anh em giữa các làng là một phương thức để hóa giải những mâu thuẫn trong quá khứ. Mặc dù giữa ba xã A Ting, Sông Kôn và Jơ Ngây không có bất kỳ hiềm khích nào, nhưng do khoảng cách địa lý, sự giao lưu và gắn kết còn hạn chế. “Việc kết nghĩa lần này không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa Cơ Tu mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn,” ông Tùng khẳng định.
Sự kiện kết nghĩa giữa ba xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn không chỉ là một hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho cộng đồng Cơ Tu tại vùng đất Quảng Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress