Ở thành phố Kainan, Nhật Bản, có một bác sĩ đặc biệt vẫn miệt mài thăm khám bệnh nhân ở tuổi 100. Đó là cụ Kasamatsu, người đã gắn bó gần 80 năm với Bệnh viện Kasamatsu, nơi bà vẫn thường xuyên đến để khám cho những bệnh nhân quen thuộc.
Trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc bạc phơ, cụ Kasamatsu ân cần hỏi han bệnh nhân, xem xét cẩn thận bệnh án của họ tại bệnh viện nhìn ra vịnh Wakayama. “Huyết áp của bác hơi cao một chút,” cụ nhắc nhở một bệnh nhân, “Lần sau nhớ mang theo sổ khám bệnh nhé.”
Bệnh viện Kasamatsu được thành lập từ năm 1909. Điều dưỡng viên Kasamatsu luôn tâm niệm: “Điều quan trọng nhất là lắng nghe những gì bệnh nhân muốn nói”.
Con trai của cụ, bác sĩ Satoshi, 68 tuổi, hiện là giám đốc bệnh viện. Ông nhận xét mẹ mình có khả năng đặc biệt trong việc tạo không khí thoải mái để bệnh nhân tin tưởng và dễ dàng chia sẻ. Bác sĩ Hitomi, con dâu của cụ Kasamatsu, chia sẻ thêm: “Bà trò chuyện cả những vấn đề nhỏ nhặt, dường như giúp bệnh nhân vơi đi gánh nặng trong lòng.”
Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản vào cuối năm 2022, trong số khoảng 340.000 bác sĩ đang hành nghề, có 86 người từ 98 tuổi trở lên.
Cụ Kasamatsu sinh năm 1925 tại thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama, trong một gia đình có 5 anh chị em. Khi chiến tranh leo thang, cha của cụ khuyên con gái nên học một nghề để tự lập, sau khi chứng kiến nhiều phụ nữ mất chồng. Nghe theo lời cha, cụ Kasamatsu đã chọn con đường trở thành bác sĩ.
Sau khi tốt nghiệp năm 1948, cụ kết hôn với bác sĩ phẫu thuật Shigeru ở tuổi 24. Khi bác sĩ Shigeru tiếp quản Bệnh viện Kasamatsu từ cha mình, cụ Kasamatsu bắt đầu làm việc tại đây cùng chồng. Cả hai cùng nhau điều hành bệnh viện và nuôi dạy ba người con.

Cụ Kasamatsu nhớ lại những ngày bận rộn khám tới 120 bệnh nhân, chưa kể những đêm thức trắng để phụ mổ cấp cứu. “Tôi đã làm mọi thứ, từ khám bệnh, kê đơn thuốc cho đến cả kế toán,” cụ chia sẻ. Thậm chí, khi bệnh viện cần đầu bếp, cụ đã đi học và lấy bằng nấu ăn ở tuổi ngoài 30.
Dù công việc bận rộn và từng phải nhập viện điều trị ung thư, cụ Kasamatsu vẫn làm việc một cách năng nổ. Cụ cho biết bí quyết sống lâu và khỏe mạnh của mình nằm ở chế độ ăn uống và duy trì sự minh mẫn. “Hãy ăn nhiều rau như rau chân vịt, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp để giữ lượng đường trong máu ở mức thấp,” cụ khuyên.
Hiện tại, sau khi chồng qua đời, cụ Kasamatsu sống một mình trong ngôi nhà cạnh bệnh viện và vẫn đi lại mà không cần gậy. Thói quen hàng ngày của cụ là dành 1-2 giờ để giải đố số, giúp ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. Ngoài ra, cụ còn có sở thích chơi piano, bộ môn mà cụ bắt đầu học từ năm 70 tuổi. Cụ vẫn tham gia các buổi học hàng tuần và từng biểu diễn bản “Für Elise” của Beethoven trong một buổi độc tấu.
Trong thời gian rảnh, cụ Kasamatsu đọc các tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức. Cụ khẳng định mình chưa có ý định nghỉ hưu. “Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh,” cụ nói.
Ngày 12/9, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, đánh dấu sự tăng trưởng liên tục trong 55 năm và đạt mức cao kỷ lục. Trong số này, phụ nữ chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.
Admin
Nguồn: VnExpress