Từ tháng 9/2024, Đội Công binh số 3 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Abyei, châu Phi. Ngay sau khi đặt chân đến phái bộ, đội đã đối mặt với thách thức lớn: khôi phục mạng lưới giao thông huyết mạch vốn bị tàn phá bởi mùa mưa kéo dài, nhằm đảm bảo hoạt động vận chuyển cho lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân địa phương.
Chỉ một tuần sau khi đến Abyei, ngày 3/10/2024, các phân đội đã đồng loạt triển khai thi công trên năm tuyến đường trọng yếu, bao gồm các đoạn: Abyei – cầu Banton (8 km), cầu Banton – Athony (8 km), Athony – ngã ba Athony (8 km), cầu Banton – Agok (20 km), và Agok – thị trấn và sân bay Agok (7 km). Đến cuối tháng 11, toàn bộ 54 km đường này đã được thông xe, chấm dứt tình trạng ách tắc kéo dài và khôi phục dòng chảy vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nhiên liệu và thiết bị kỹ thuật.
Không dừng lại ở việc khắc phục khẩn cấp, Đội Công binh số 3 còn chủ động xin phép khai thác 18 mỏ đất dọc các tuyến đường để đảm bảo nguồn vật liệu ổn định cho việc nâng cấp nền đường, đào rãnh thoát nước và đặt cống, giúp các phương tiện có thể di chuyển dễ dàng ngay cả trong mùa mưa tiếp theo.
Trung tá Nguyễn Hồng Giang, Phân đội trưởng Phân đội Công trình 2, chia sẻ về khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công, đó là đoạn đường dài 8 km từ ngã ba Athony đến biên giới Nam Sudan. Do tình hình an ninh bất ổn và sự hiện diện của lực lượng vũ trang, việc tiếp cận khu vực này đã bị trì hoãn trong suốt mùa khô 2024-2025. Đến tháng 6/2025, khi mùa mưa bắt đầu, đội mới được phép thi công. Để kịp tiến độ, toàn bộ lực lượng đã được huy động, phối hợp cùng tiểu đoàn bộ binh Ghana để bảo vệ công trường. Chỉ trong vòng hai tuần, tuyến đường đã hoàn thành, nối liền trục giao thông từ thị trấn Abyei đến Km31 biên giới.
Những con đường không chỉ được khơi thông mà còn được nâng cấp đáng kể. Mặt đường được đắp cao thêm từ 40-60 cm và mở rộng từ 8 m lên 12 m, cùng với hàng chục km kênh thoát nước được đào mới. Hàng chục nghìn mét khối đất, cát đã được vận chuyển để chống ngập úng, giúp giảm đáng kể số lượng phương tiện bị mắc kẹt trong mùa mưa năm 2025 so với năm trước.
Mùa mưa thường gây cô lập nhiều căn cứ, khiến việc tiếp tế chỉ có thể thực hiện bằng trực thăng. Để giải quyết vấn đề này, Đội Công binh số 3 đã được giao nhiệm vụ khôi phục các tuyến đường nối Tajalei, Leu, Marial Achak, Rumamier, với tổng chiều dài hàng chục km, đi qua các khu rừng rậm và cách xa căn cứ chính. Do khó khăn trong việc vận chuyển trang thiết bị và hậu cần, đội đã phối hợp chặt chẽ với tiểu đoàn Ghana để bảo vệ an ninh và hỗ trợ kỹ thuật, nhờ đó rút ngắn tiến độ và hoàn thành các tuyến đường sớm hơn dự kiến. Từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, tổng cộng 114 km đường tuần tra và các nhánh đường đã được hoàn thành.

Ngoài các tuyến đường dã chiến, Đội còn đảm nhận việc bảo dưỡng 10 km đường vành đai và đường nội khu trong trụ sở Phái bộ. Trước đây, công việc này do nhà thầu dân sự thực hiện, nhưng sau khi nhà thầu đình công, Đội Công binh số 3 đã tiếp quản toàn bộ.

Một nhiệm vụ đặc biệt khác mà Đội Công binh số 3 lần đầu tiên tiếp nhận là nâng cấp sân bay trực thăng bằng hóa chất K-31, một công nghệ mới chưa có hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thử nghiệm, đội đã gặp không ít khó khăn, có lần mặt sân bị phủ bụi do trộn sai tỷ lệ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì và sáng tạo, các thành viên trong đội đã tìm ra công thức phù hợp, tạo ra một sân bay chống bụi, chống nước, không còn cảnh phải tưới hàng trăm mét khối nước mỗi ngày giữa sa mạc Sudan. Sân bay chính còn được trát lại bề mặt, xử lý các vết nứt và bảo trì hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn bay liên tục.

Ngày 23/6, Đội Công binh số 3 khởi công xây dựng hai nhà kho hậu cần chiến lược với kích thước 36 x 28 x 8,2 m. Công trình được triển khai đúng vào mùa mưa, khiến nền đất trở nên nhão và gây gián đoạn cho nhiều hạng mục. Để đảm bảo tiến độ, đội đã chia nhỏ các công đoạn và tăng ca. Đến ngày 20/9/2025, công trình đã được bàn giao đúng hạn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật trong điều kiện khắc nghiệt.
Bên cạnh các nhiệm vụ phục vụ Phái bộ, Đội Công binh số 3 còn tích cực tham gia vào các hoạt động dân sinh, như nạo vét kênh mương, đặt cống chống ngập, mở đường cho người dân đi lại, phối hợp với bệnh viện MSF san lấp khu cách ly dịch tả và làm đường nội bộ trong bệnh viện. Những hoạt động này đã góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt và y tế của cộng đồng địa phương.
Đại úy Hoàng Hữu Công Thành, Trợ lý Điều phối Quân – Dân sự, chia sẻ về những niềm vui giản dị nhưng ý nghĩa, như ánh mắt sáng ngời của trẻ em khi nhận được những quyển vở mới hay nụ cười của các bà mẹ khi được cấp nước sạch. Anh cũng xúc động kể về những đứa trẻ Abyei chạy quanh doanh trại và gọi “Việt Nam, Việt Nam”, coi đó là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực của đội.
Ngày 7/4, Đội Công binh số 3 vinh dự nhận được thư khen từ Phòng Công binh và Phòng quản lý dự án doanh trại thông minh của Phái bộ UNISFA. Sau một năm hoạt động, đội đã hoàn thành 101 trên tổng số 108 nhiệm vụ được giao, và 7 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ. Hiện tại, Đội Công binh số 3 đang chuẩn bị bàn giao công việc cho Đội Công binh số 4, dự kiến lên đường sang Abyei vào ngày 22/9, khép lại một hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất vinh quang.
Admin
Nguồn: VnExpress