Cặp vợ chồng Anh lo sợ bị hành quyết khi bị Taliban bắt giữ

Sau hơn 7 tháng bị Taliban giam giữ, vợ chồng ông Peter Reynolds, 80 tuổi, và bà Barbie Reynolds, 76 tuổi, đã trở về Anh an toàn vào cuối tuần trước. Chia sẻ với truyền thông Anh ngày 22/9, họ đã kể lại quãng thời gian kinh hoàng mà họ phải trải qua.

Vốn có tình yêu sâu sắc với Afghanistan, nơi họ đã kết hôn từ năm 1970, vợ chồng Reynolds đã điều hành một chương trình từ thiện tại đây từ năm 2009. Trong gần hai thập kỷ, họ đã thực hiện nhiều dự án đào tạo tại Kabul và Bamiyan.

Một trong số đó là dự án giáo dục dành cho phụ nữ và trẻ em, được cho là đã được chính quyền địa phương chấp thuận, mặc dù Taliban đã ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc và cấm trẻ em gái trên 12 tuổi đến trường.

Ngày 1/2, sau khi đến tỉnh Bamiyan từ Kabul cùng người bạn Faye Hall và một phiên dịch viên, vợ chồng Reynolds đã bị Taliban bắt giữ mà không rõ lý do.

Trong khi người bạn Faye Hall và phiên dịch viên được thả, vợ chồng Reynolds bị giam trong tù và trải qua 10 cơ sở giam giữ khác nhau, bao gồm cả nhà tù an ninh nghiêm ngặt Pul-e-Charkhi ở ngoại ô Kabul, nơi giam giữ nhiều tội phạm nguy hiểm.

Có thời điểm, họ bị giam trong các phòng dưới tầng hầm không có cửa sổ suốt hai tháng. Họ đã ra tòa khoảng 4 lần nhưng không bị buộc tội. Ông Reynolds kể lại: “Mỗi lần ra tòa, tôi đều bị còng tay, còng chân, đứng cùng những kẻ giết người và hiếp dâm.”

Điều này khiến vợ chồng người Anh vô cùng khó hiểu. Mặc dù được đối xử tử tế, họ vẫn cảm thấy bất lực. Ông Reynolds chia sẻ: “Họ nói chúng tôi là khách, nhưng khi tôi bị đưa ra tòa, chúng tôi lại bị còng tay còng chân, đứng cùng những kẻ giết người, hiếp dâm.”

Bà Reynolds chia sẻ rằng khoảnh khắc khó khăn nhất là khi bà chứng kiến người chồng 80 tuổi của mình bị còng tay, chân và đưa lên xe thùng. Lúc đó, cả hai đều lo sợ rằng mình sẽ bị Taliban hành hình.

Ông Reynolds cũng chia sẻ cảm xúc tương tự: “Khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi chúng tôi bị chia cắt sau 55 năm ở bên nhau.” Trong thời gian ở tù, cả hai đều gặp vấn đề về sức khỏe, bao gồm chứng thiếu máu nghiêm trọng.

Chính phủ Anh đã nỗ lực ngoại giao và đàm phán với Taliban để đạt được thỏa thuận trả tự do cho vợ chồng Reynolds. Trong những tuần cuối cùng trước khi được thả, họ được chuyển lên khu vực trên mặt đất, nơi họ được cung cấp thức ăn đầy đủ hơn và được đối xử tử tế.

Chính quyền Taliban tuyên bố đã cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế và đảm bảo nhân quyền cho vợ chồng Reynolds trong thời gian họ bị giam giữ. Taliban cũng nói rằng cặp vợ chồng người Anh đã thụ án ở Afghanistan, nhưng không tiết lộ lý do họ bị bắt.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách Trung Đông, ông Hamish Falconer, cho biết “ngoại giao tốt đẹp” đã giúp vợ chồng Reynolds được tự do. Ông cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Qatar vì đã làm trung gian cho việc này, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Sau khi trở về nước, vợ chồng Reynolds đã đi mua sắm quần áo và dần thích nghi lại với cuộc sống ở Anh. Tuy nhiên, ông Reynolds cho biết vợ chồng ông vẫn còn nhiều điều day dứt ở Afghanistan.

Ông tâm sự: “Chúng tôi đang bỏ lại những con người tử tế, ngôi nhà và toàn bộ tài sản của mình.” Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng cả hai hiện chưa có kế hoạch quay lại Afghanistan.

Vợ chồng ông Peter Reynolds tại sân bay Doha, Qatar, ngày 19/9, sau khi được Taliban trả tự do. Ảnh: Reuters
Vợ chồng Peter Reynolds tự do tại Qatar sau khi được Taliban thả (Ảnh: Reuters). Ảnh: Internet

Vợ chồng Reynolds bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng rằng nhiều người Afghanistan tuyệt vời mà chúng tôi biết sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước của họ mà không cần đến chúng tôi.”

Hiện tại, Anh không còn đại sứ quán tại Afghanistan và cảnh báo rằng mọi chuyến đi đến quốc gia này đều “cực kỳ nguy hiểm”. Bộ Ngoại giao Anh cũng cảnh báo về nguy cơ công dân nước này bị bắt giam tại Afghanistan ngày càng tăng và nếu bị bắt, họ có thể phải đối mặt với án tù nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *