Tình cũ nhờ hỗ trợ tài chính: Gánh nặng mẹ đơn thân?

Ở tuổi 32, khi đã có một gia đình riêng yên ấm, tôi bất ngờ nhận được liên lạc từ người yêu cũ, năm nay 30 tuổi. Kỷ niệm thời sinh viên ùa về, khi cả hai còn trẻ trung, nhiệt huyết và xem tình yêu là tất cả. Tôi vẫn nhớ cô ấy là một người hiền lành, giàu tình cảm và luôn hết lòng vì tôi.

Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà vì sự khác biệt trong định hướng tương lai. Tôi khao khát sự nghiệp vững chắc, còn cô ấy mong muốn một mái ấm gia đình ổn định ngay sau khi ra trường. Những tranh cãi về “bao giờ cưới” và “sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn” ngày càng nhiều. Tôi sợ bị ràng buộc quá sớm, còn cô ấy cảm thấy việc chờ đợi tôi là vô vọng. Sau nhiều nỗ lực níu kéo không thành, cả hai đành buông tay để mỗi người được sống theo mong muốn riêng. Ngày chia tay, chúng tôi đều biết còn yêu nhưng bất lực trước sự khác biệt trong con đường mình chọn.

Tình cũ nhờ tôi hỗ trợ tài chính khi làm mẹ đơn thân

Cuộc sống sau đó của cô ấy không hề dễ dàng. Cô ấy trải qua nhiều biến cố, một mình sinh con và trở thành mẹ đơn thân. Tình cờ liên lạc lại, cô ấy không giấu giếm mà thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh túng thiếu và mong muốn tôi hỗ trợ một phần để nuôi con. Cô ấy vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ, cuộc sống đầy khó khăn và không thể nhờ cậy người thân vì giấu chuyện có con.

Khi biết chuyện, tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, tôi thương xót cho người con gái đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Mặt khác, tôi băn khoăn vì hiện tại tôi đã có gia đình. Tôi hiểu rằng vợ tôi sẽ rất đau lòng nếu biết tôi còn vương vấn hoặc giúp đỡ người cũ. Nhưng nếu quay lưng làm ngơ, lương tâm tôi lại cắn rứt.

Cô ấy nói rằng không biết nhờ ai, và tin rằng tôi là người tốt bụng, tử tế. Lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết rằng nếu giúp đỡ, tôi phải làm một cách âm thầm, kín đáo để không làm tổn thương vợ con. Nhưng tôi cũng lo sợ rằng nếu bị phát hiện, gia đình nhỏ của tôi sẽ rạn nứt.

Giờ đây, tôi đang đứng trước một ngã rẽ khó xử. Liệu tôi nên chọn nghĩa cũ và tình thương để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, hay nên chọn sự an toàn tuyệt đối cho mái ấm gia đình mình? Người phụ nữ ấy từng là cả thanh xuân của tôi, nhưng bây giờ, cô ấy chỉ là một người cũ cần sự giúp đỡ. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *