Giành quyền nuôi con: Lá đơn cầu cứu của trẻ em gây chấn động

TAND TP HCM sẽ tiến hành xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa anh Chung Vỹ Hùng (42 tuổi) và chị Thu (37 tuổi) vào ngày 24/9. Ông Chung Quốc Tĩnh (66 tuổi, cha anh Hùng) cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10/2023, khi ông Tĩnh biết cháu nội phải cầu cứu công an vì cho rằng “bị mẹ ruột bạo hành” trong thời gian anh Hùng điều trị bệnh ở Mỹ. Ông Tĩnh đã làm đơn khởi kiện, yêu cầu được quyền nuôi cháu. Tòa án đã thụ lý đơn này theo khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nhằm bảo vệ kịp thời lợi ích của trẻ em.

Lá đơn kêu cứu bé gái gửi đến Công an phường Cầu Ông Lãnh về việc bị mẹ bạo hành. Ảnh: Chụp hồ sơ
Bé gái cầu cứu công an vì bị bạo hành (Ảnh: Hồ sơ vụ án). Ảnh: Internet

Đến tháng 4 năm nay, sau khi sức khỏe ổn định, anh Hùng trở về Việt Nam và cũng nộp đơn lên tòa, yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã nhiều lần triệu tập chị Thu nhưng chị không có mặt và không phản hồi yêu cầu của nguyên đơn. Tòa án đã thực hiện niêm yết thông báo tại địa phương theo quy định.

Anh Hùng và chị Thu kết hôn năm 2012 và ly hôn năm 2016 do những mâu thuẫn không thể giải quyết. Tòa án quyết định giao quyền nuôi con gái (lúc đó 3 tuổi) cho chị Thu, và anh Hùng có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Trong đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, anh Hùng trình bày rằng anh luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, chị Thu lại gây áp lực, yêu cầu anh gửi thêm tiền hàng tháng. Anh Hùng cho rằng chị Thu không sử dụng số tiền này cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc con mà dùng vào mục đích cá nhân, thậm chí không đóng học phí cho con trong thời gian dài.

Theo anh Hùng, con gái anh đã nhiều lần gọi điện cầu cứu và có những suy nghĩ tiêu cực.

Hồ sơ vụ án cho thấy vào tháng 9/2023, bé gái đã chạy vào trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) trong tình trạng hoảng loạn để cầu cứu. Công an sau đó đã chuyển giao vụ việc cho chính quyền địa phương nơi chị Thu và con gái sinh sống để giải quyết.

Để đảm bảo an toàn cho bé, chính quyền địa phương đã quyết định tạm thời cách ly bé khỏi mẹ trong 15 ngày. Do anh Hùng đang điều trị bệnh ở nước ngoài, bé được giao cho ông bà nội chăm sóc.

Chính quyền địa phương cũng đã lấy lời khai của những người hàng xóm để xác minh tình trạng của chị Thu. Những người này cho biết chị Thu thường xuyên cãi nhau với mẹ ruột bằng lời lẽ thô tục, thậm chí đuổi mẹ ra khỏi nhà. Chị Thu cũng bị tố cáo hay gây gổ với hàng xóm và thường xuyên đưa con đi học muộn.

Ông Tĩnh cho biết sau khi được giao nuôi cháu, gia đình phát hiện bé có nhiều biểu hiện bất thường, hoảng loạn và sợ hãi. Gia đình đã đưa bé đi khám và Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực TP HCM kết luận bé bị “rối loạn stress sau sang chấn, giai đoạn trầm trọng”.

Trong thời gian bé ở với ông bà nội, chị Thu nhiều lần đến gây gổ và đòi lại con, gây ồn ào khiến chính quyền địa phương phải can thiệp.

Sau khi hết thời gian cách ly, bé gái được giao lại cho mẹ. Tuy nhiên, vài ngày sau, bé (lúc đó 10 tuổi) đã tự viết đơn kêu cứu gửi Công an phường Cầu Ông Lãnh. Trong đơn, bé trình bày về việc phải sống trong cảnh “lúc nào cũng nghe tiếng mẹ chửi mắng, gây gổ với mọi người, thậm chí đánh cả bà ngoại… Có khi cháu bị mẹ bỏ đói, ép phải xin tiền ba, nghỉ học…”.

Bé viết trong đơn: “Nay con viết thư này chưa biết ai có thể giúp đỡ con. Hiện con chỉ mong được sống cùng ba và ông bà nội… vì ở đó con được yêu thương, được ăn cơm, được ngủ và được đi học”, nhưng cũng khẳng định “con không ghét mẹ”.

Ông Tĩnh bày tỏ sự đau đớn khi biết cháu nội bị bạo hành. Ông đã nhờ các cơ quan chức năng can thiệp và làm đơn khởi kiện chị Thu, yêu cầu được quyền nuôi cháu trong thời gian con trai ông ở Mỹ.

Ông Tĩnh cho rằng tình trạng sức khỏe, tinh thần và khả năng chăm sóc của chị Thu không phù hợp, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và phát triển của cháu. Vì vậy, ông đề nghị tòa giao cháu nội cho gia đình ông trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng. Ông cho biết ông có lương hưu ổn định, nhà riêng và sống ổn định gần trường học, thuận tiện cho việc đưa đón cháu.

Tháng 4 vừa qua, anh Hùng đã gửi đơn lên tòa, cho biết sức khỏe và công việc của anh đã ổn định và anh có thể trực tiếp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Anh đề nghị tòa giao con gái cho anh và gia đình bên nội trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc.

Sau một năm gián đoạn việc học, bé gái đã được gia đình bên nội cho học lại lớp 5 và hiện đang học lớp 6.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *