Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30, chúng tôi đã kết hôn được gần 6 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Vợ tôi là người hướng nội, khá kín đáo, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Cô ấy là người chu toàn, cẩn thận trong mọi việc, từ chăm sóc con cái, bếp núc, quản lý chi tiêu đến các mối quan hệ gia đình và xã hội. Ngược lại, tôi là người cởi mở, thích chia sẻ và thường tâm sự mọi chuyện với vợ.

Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi khá hòa thuận và ít khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi luôn cảm thấy không thoải mái, đó là việc vợ tôi tuyệt đối không cho tôi xem điện thoại của cô ấy. Không phải vì tôi nghi ngờ vợ ngoại tình hay có bí mật gì khuất tất. Tôi tin tưởng cô ấy, bởi giờ giấc làm việc của cô ấy rất đều đặn, tan làm là về nhà lo cơm nước, con cái. Thế nhưng, mỗi khi tôi cầm điện thoại của vợ, dù chỉ là theo thói quen, cô ấy đều tỏ ra khó chịu và đòi lại.
Tôi đã từng nhẹ nhàng hỏi lý do, vợ tôi chỉ cười và nói rằng: “Điện thoại là vật riêng tư,” cô ấy không muốn bị soi mói và muốn có một không gian riêng cho bản thân. Tôi hiểu điều đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Tôi không có gì phải giấu giếm vợ, điện thoại tôi để ở đâu cô ấy muốn xem lúc nào cũng được. Tôi tin vợ, nhưng vẫn mong muốn cả hai có thể cởi mở với nhau hơn. Tôi nên làm gì để vợ chồng có thể xóa bỏ khoảng cách này?
Admin
Nguồn: VnExpress