Giữa vùng sa mạc Rajasthan khô cằn của Ấn Độ, trường Mayo hiện lên như một ốc đảo xanh mát với khuôn viên rộng lớn 76 hecta, những hàng cây cổ thụ và thảm cỏ mướt trải dài. Ngôi trường danh tiếng này tọa lạc tại thành phố Ajmer, bang Rajasthan, phía tây bắc Ấn Độ.
Được mệnh danh là “Eton phương Đông”, trường Mayo được thành lập cách đây 150 năm theo mô hình của các trường tư thục nội trú hàng đầu tại Anh, với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hoàng gia Ấn Độ và Anh. Bá tước Mayo, người sáng lập trường, đã xây dựng một môi trường giáo dục đặc biệt, ban đầu dành riêng cho con em hoàng tộc. Năm 1875, học sinh đầu tiên của trường, con trai của Vua xứ Alwar, đã đến trường bằng kiệu với 300 người hầu đi theo. Ngày nay, Mayo là nơi đào tạo thế hệ tinh hoa mới của Ấn Độ.
Hiện tại, trường có khoảng 850 học sinh trong độ tuổi từ 9 đến 18. Bên cạnh một số ít hậu duệ hoàng gia, phần lớn học sinh là con cháu của các bộ trưởng, tài phiệt, nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội cấp cao. Trước khi bắt đầu ngày học, học sinh mặc áo sơ mi trắng và áo khoác xanh hải quân tập trung để chào cờ, đọc kinh và thảo luận về các vấn đề thời sự. Chương trình học tại trường Mayo rất đa dạng, bao gồm khoa học, ngoại ngữ, văn học, quan hệ quốc tế, nghệ thuật và âm nhạc, tất cả đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Buổi chiều, học sinh tham gia các hoạt động thể thao.
Với mức học phí hàng năm lên tới 11.500 USD, một con số không hề nhỏ so với thu nhập bình quân đầu người hàng năm khoảng 2.300 USD ở Ấn Độ, Mayo vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Họ xem đây là sự đầu tư xứng đáng, bởi Mayo là một trong số ít trường nội trú ưu tú tại Ấn Độ, một quốc gia với 1,5 triệu cơ sở giáo dục nhưng hơn 40% trong số đó còn thiếu máy tính.
Ông Abhishek Singh Tak, một cựu học sinh của trường và hiện là chủ một công ty tổ chức sự kiện ở Jodhpur, chia sẻ: “Tôi quyết định gửi cả hai con trai vào đây vì trường sẽ trang bị cho chúng mọi hành trang cần thiết để bước vào đời. Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều bắt nguồn từ Mayo.” Hai con trai của ông, Nirbhay (10 tuổi) và Viren (17 tuổi), sống tại trường trong 9 tháng mỗi năm. Nirbhay mơ ước được học tại Oxford, còn Viren mong muốn theo học tại Đại học Delhi hoặc Sciences Po ở Pháp để trở thành nhà ngoại giao.
Lịch trình một ngày của học sinh Mayo bắt đầu từ lúc bình minh và kết thúc vào 21h30, với thời gian biểu học tập dày đặc. Arrin, một học sinh 11 tuổi đến từ Mumbai, chia sẻ: “Chúng cháu bận đến nỗi không có thời gian để nhớ nhà.” Cậu bé, có bố mẹ là bác sĩ và doanh nhân, hiện cảm thấy hạnh phúc và thoải mái tại trường, mặc dù vẫn nhớ món ăn mẹ nấu. Arrin hy vọng Mayo sẽ là bước đệm để cậu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thần tượng Cristiano Ronaldo.
Ông Rajesh Soni, trưởng khối tiểu học, thừa nhận những tháng đầu tiên có thể là giai đoạn khó khăn đối với các em học sinh. Để hỗ trợ các em, trường đã tăng cường đội ngũ chuyên gia tâm lý học, giáo viên nữ và nhân viên hỗ trợ. “Ưu tiên của chúng tôi là tạo ra một môi trường hạnh phúc, nơi các em có thể khám phá tiềm năng và đạt được mục tiêu cá nhân,” ông nhấn mạnh, “mọi thứ đều được thiết kế để khơi dậy sự tò mò của các em.”
Cô Daakshi Bhide, một giáo viên tiếng Anh tại Mayo có con trai 10 tuổi đang học nội trú tại trường, nhận xét: “Con trai tôi đã trở nên tự tin và độc lập hơn rất nhiều.”
Trường Mayo cung cấp khoảng 20 môn thể thao khác nhau, từ polo và golf đến bơi lội, bắn súng và tennis. Cơ sở vật chất của trường bao gồm một bể bơi tiêu chuẩn Olympic, một sân golf 9 lỗ và một chuồng ngựa với 60 con.
Ước tính 1/3 số học sinh của trường có dự định du học tại Anh, Australia hoặc Mỹ. Tuy nhiên, nhiều em mong muốn ở lại Ấn Độ để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Advaya Sidharth Bhatia, 17 tuổi, bày tỏ hy vọng sẽ khởi nghiệp tại quê nhà và giúp đỡ cộng đồng.
Với bề dày lịch sử và chất lượng giáo dục hàng đầu, trường Mayo tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi trường danh giá nhất Ấn Độ, nơi ươm mầm cho những thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước.
Admin
Nguồn: VnExpress