Bộ phim mới nhất của đạo diễn Paul Thomas Anderson, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Vineland” (1990) của Thomas Pynchon, đang nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình. Tác phẩm xoay quanh Bob Ferguson (do Leonardo DiCaprio thủ vai), một thành viên của tổ chức cách mạng sống ẩn dật cùng con gái Willa (Chase Infiniti). Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi Col. Steven J. Lockjaw (Sean Penn), một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, cùng kẻ thù cũ của Bob bất ngờ trở lại để trả thù sau 16 năm. Biến cố xảy ra khi Willa mất tích trong bối cảnh hỗn loạn do Lockjaw gây ra, buộc Bob phải tái hợp với những đồng đội cũ.

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận được 98% đánh giá tích cực từ 147 bài bình luận. Giới chuyên môn đánh giá cao chiều sâu chính trị, sự pha trộn giữa hài kịch đen tối, hành động và những khoảnh khắc cảm động về tình cha con. Đặc biệt, diễn xuất của DiCaprio được ca ngợi vì mang đến sự hài hước lẫn xúc động.

Tờ Hollywood Reporter nhấn mạnh tài năng của DiCaprio trong việc thể hiện vai Bob Ferguson, mang lại chiều sâu cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm. Anh đã truyền tải thành công tâm lý của một người cha tuyệt vọng tìm cách cứu con gái giữa cuộc chiến khốc liệt. BBC nhận xét Leonardo DiCaprio là “trái tim cảm xúc” của bộ phim, đặc biệt trong những phân đoạn thể hiện sự yếu đuối và nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi trong thế giới hỗn loạn. Tạp chí Variety cũng đồng tình, cho rằng DiCaprio đã thành công trong việc bộc lộ những góc khuất nội tâm của nhân vật, làm nổi bật sự chia rẽ trong xã hội. Nhiều diễn đàn điện ảnh dự đoán DiCaprio là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, bao gồm cả giải Oscar 2026.

Không chỉ diễn xuất của DiCaprio, giới phê bình còn đánh giá cao tài năng đạo diễn của Paul Thomas Anderson. Ông khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật, đồng thời phản ánh các vấn đề xã hội đương đại. Trang Deep Focus Review nhận xét: “Với thời lượng dài và dàn diễn viên ấn tượng, ‘One Battle After Another’ mang dáng dấp sử thi nhưng vẫn giữ được nét cá nhân của đạo diễn khi khai thác bối cảnh nước Mỹ và những mất mát của con người”.
Đạo diễn Steven Spielberg cũng dành lời khen ngợi cho bộ phim vì đã phản ánh sâu sắc các vấn đề xã hội. Ông chia sẻ: “Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi thưởng thức tác phẩm này. Anderson dẫn dắt cảm xúc khán giả, cho họ cơ hội bật cười để giải tỏa căng thẳng, rồi ngay lập tức dập tắt tiếng cười ấy, buộc người xem phải đối diện với sự thật ẩn sau những tình huống tưởng chừng phi lý”.
Paul Thomas Anderson, 55 tuổi, là một đạo diễn người Mỹ nổi tiếng với phong cách làm phim tâm lý kịch tính, thường tập trung vào những nhân vật tuyệt vọng, gia đình bất ổn và sự cô lập. Các tác phẩm của ông thường có hình ảnh táo bạo và những cảnh quay dài không cắt. Bộ phim đầu tay của ông, “Hard Eight” (1996), đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Sau đó, ông tiếp tục thành công với “Boogie Nights” (1997), mang về đề cử Oscar đầu tiên cho hạng mục Kịch bản xuất sắc, và “Magnolia” (1999). Anderson đã được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2002 cho phim “Punch-Drunk Love”. Tác phẩm gần đây nhất của ông là “Licorice Pizza” (2021), nhận được ba đề cử Oscar, bao gồm cả hạng mục Phim hay nhất.
Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là một diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại Hollywood và nổi danh toàn cầu sau thành công của “Titanic” (1997). Các bộ phim của DiCaprio đã thu về hơn 7,2 tỷ USD tại phòng vé. Năm 2016, anh đã giành được tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc nhất, sau bốn lần được đề cử.
Admin
Nguồn: VnExpress