“Nếu khuyết điểm của mình biết nói” không chỉ là câu chuyện cá nhân của Hoàng Thị Minh Ngọc mà còn là tiếng lòng của rất nhiều bạn trẻ. Trong suốt sáu năm hoạt động sáng tạo nội dung, Ngọc từng cảm thấy tự ti về những đặc điểm trên gương mặt mình, đặc biệt là gò má cao và vầng trán rộng. Cô luôn tìm cách che giấu chúng.
Bước ngoặt đến khi Ngọc tham gia một cuộc thi trang điểm. Tại đây, cô buộc phải thử nghiệm và làm việc trực tiếp với những “khuyết điểm” mà bản thân luôn trăn trở. Điều bất ngờ là cô nhận ra những đặc điểm này lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt.
Từ trải nghiệm này, Ngọc dần học được cách yêu thương và tự hào về những gì mình có. Cô nhận ra rằng, đó không chỉ là những nét riêng biệt của bản thân mà còn là dấu ấn di truyền từ mẹ và những người cô, những người phụ nữ Việt Nam giàu nghị lực và lòng nhân hậu.
Video “Nếu khuyết điểm của mình biết nói” không chỉ ghi lại hành trình vượt qua mặc cảm ngoại hình của Ngọc, mà còn truyền tải một thông điệp ý nghĩa: Mỗi người đều có khả năng tỏa sáng khi biết trân trọng bản thân, ngay cả với những điều mà trước đây họ từng xem là khuyết điểm.
Thông qua video, Minh Ngọc mong muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, để họ dũng cảm đối diện, yêu thương và tự tin tỏa sáng với phiên bản chân thật nhất của chính mình. Ngọc chia sẻ: “Bởi khi ta tự tin và tử tế với bản thân, chúng ta sẽ góp phần làm cho Việt Nam thêm rạng rỡ bằng sự đa dạng và vẻ đẹp chân thực từ mỗi con người.”
Admin
Nguồn: VnExpress