Người Ukraine đương đầu với các cuộc tập kích: Góc nhìn từ Kiev

Ngày đầu tiên đến trường của Tim Hryshchuk, cậu bé 5 tuổi, không diễn ra như những đứa trẻ khác hằng mong đợi. Tiếng còi báo động không kích vang lên tại Kiev vào ngày 2/9 đã buộc Tim và các bạn học phải nhanh chóng di chuyển xuống lớp học dưới tầng hầm để đảm bảo an toàn.

Kể từ đầu năm nay, Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái (UAV), dẫn đến các cuộc tập kích diễn ra với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Thay vì chỉ tấn công vào ban đêm như trước, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang các cuộc tấn công vào ban ngày, thời điểm các hoạt động dân sự ở Ukraine diễn ra sôi động nhất.

Thống kê cho thấy, thủ đô Kiev đã trải qua hơn 1.800 lần báo động không kích với tổng thời gian hơn 2.200 giờ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Chỉ tính riêng hai tuần đầu tháng 9, trung bình mỗi ngày có tới hai đợt báo động.

Cuộc sống của hàng triệu người dân Ukraine gần như bị tê liệt mỗi khi tiếng còi báo động vang lên. Các chuyên gia nhận định, việc Nga chuyển sang không kích vào ban ngày là một phần trong chiến lược làm suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần của người dân Ukraine.

Một quân nhân Ukraine đang điều khiển UAV đánh chặn qua màn hình tại vùng Dnipropetrovsk hồi tháng 7. Ảnh: Reuters
Ukraine: Quân nhân điều khiển UAV đánh chặn tại Dnipropetrovsk (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Theo Christina Harward, nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các cuộc tập kích quy mô lớn cho thấy Nga không thực sự quan tâm đến đàm phán hay chấm dứt xung đột. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Để thích ứng với tình hình, các trường học ở Ukraine đã xây dựng quy trình ứng phó chi tiết với các cuộc không kích. Trong buổi học đầu tiên, học sinh được hướng dẫn về tuyến đường sơ tán, vị trí trú ẩn, thời khóa biểu và cách sử dụng canteen.

Tại trường Ngôn ngữ Phương Đông 1 Kiev, nơi Hryshchuk vừa nhập học lớp một, bà Liudmyla Andruk, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết 700 học sinh có thể di chuyển xuống hầm trú ẩn trong vòng 6 phút.

Tương tự như các trường học khác trên khắp Ukraine, trường có một sĩ quan cảnh sát túc trực để điều phối công tác sơ tán. Bà Andruk cho biết, an toàn thể chất của học sinh là ưu tiên hàng đầu, nhưng nhà trường cũng chú trọng đến sức khỏe tinh thần của các em. Giáo viên luôn quan tâm đến từng học sinh, bởi mỗi em có một đặc điểm riêng, có em bị dị ứng, có em mắc chứng ám ảnh, và có em cảm thấy khó khăn khi phải ở trong hầm trú ẩn quá lâu.

Liudmyla Andruk, phó hiệu trưởng trường Ngôn ngữ Phương Đông 1 Kiev, đứng trong hầm trú ẩn của trường. Ảnh: CNN
Kiev: Phó hiệu trưởng trong hầm trú ẩn (Ảnh CNN). Ảnh: Internet

Khi báo động kéo dài, giáo viên tổ chức các hoạt động như chơi trò chơi, thảo luận, kể chuyện hoặc xem video để giúp các em giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, bà Andruk cũng thừa nhận rằng sau khi trở lại lớp học, các em thường mệt mỏi và khó tập trung.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga ngày càng gia tăng, Ukraine đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị dân sự tình nguyện được thành lập để “săn” UAV bằng súng máy hoặc UAV đánh chặn tự chế.

Khói đen bốc lên ở thủ đô Kiev, Ukraine, sau một cuộc tập kích của Nga hôm 7/9. Ảnh: Reuters
Kiev chìm trong khói sau cuộc tập kích ngày 7/9 (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Andriy, tham mưu trưởng một quân đoàn tình nguyện ở Kiev, cho biết đơn vị của ông bao gồm những người đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ công nhân xây dựng, doanh nhân đến nhà thơ.

Khóa huấn luyện kéo dài khoảng 6 tuần, trang bị cho các tình nguyện viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành trên máy mô phỏng và kiến thức về địa hình. Andriy nhấn mạnh rằng việc điều khiển UAV đòi hỏi sự tập trung cao độ, kiến thức và kỹ năng được trau dồi liên tục.

Theo nhà phân tích Harward, Nga hiện sản xuất khoảng 5.100 UAV tấn công tầm xa mỗi tháng và có kế hoạch tăng sản lượng lên 5.700 chiếc. Bà nhận định rằng Nga hoàn toàn có khả năng tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nếu duy trì hoặc tăng tốc độ sản xuất UAV.

Trong khi đó, cuộc sống của người dân Ukraine tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích. Trung tâm thương mại Lavina Mall, một trong những trung tâm lớn nhất ở Kiev, mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn lượt khách. Mỗi khi có báo động không kích, việc sơ tán một lượng lớn người như vậy gây ra không ít khó khăn.

Ông Dmytro Lashyn, giám đốc điều hành trung tâm thương mại, cho biết nhiều người dân đã trở nên quen với tiếng còi báo động và không còn vội vã di chuyển như trước. Trung tâm đã phải tăng cường nhân viên an ninh để hướng dẫn và đảm bảo mọi người tuân thủ quy trình sơ tán.

Theo ông Lashyn, thói quen mua sắm của người dân Ukraine cũng đã thay đổi. Thay vì đi dạo xem hàng, họ chủ yếu mua những thứ cần thiết, đề phòng trường hợp báo động bất ngờ làm gián đoạn công việc.

Tuy nhiên, một khảo sát cho thấy nhiều người có xu hướng “sống cho ngày hôm nay”. Họ tự hỏi “Tại sao mình phải từ chối bản thân điều gì đó? Có thể ngày mai mình không còn trên đời này nữa vì một quả tên lửa”.

Các sự kiện văn hóa, buổi chiếu phim, hòa nhạc và biểu diễn sân khấu cũng thường xuyên bị gián đoạn vì còi báo động không kích. Nhà sản xuất Oleksiy Komarovsky cho biết các đợt báo động đã tạo ra một cách đánh giá phim hoàn toàn mới: “Nếu mọi người quay lại để xem hết phim sau thời gian dài trú ẩn thì đó là một bộ phim thực sự hay”.

Tại trường học của Hryshchuk, hầm trú ẩn đã được chuyển đổi thành các lớp học dã chiến để tận dụng thời gian ở dưới lòng đất. Mặc dù không gian chật chội, học sinh vẫn có thể học tập và vui chơi. Các em được yêu cầu mang theo một chiếc túi khẩn cấp chứa nước, đồ ăn nhẹ, thông tin liên lạc quan trọng. Trong ngày học thứ hai, lớp của Hryshchuk đã phải ở dưới hầm trú ẩn ba tiếng. Cậu bé kể lại rằng mình đã ngồi chờ đợi, ăn đồ ăn trong túi khẩn cấp và chơi trò chơi. Dù vậy, Hryshchuk cũng thừa nhận rằng cậu cảm thấy hơi chán khi phải ở một chỗ quá lâu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *