Cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ đang đứng trước bờ vực tan vỡ, người đàn ông này chia sẻ nỗi lòng rối bời khi người vợ tuyên bố hết yêu. Họ đã có những năm tháng hạnh phúc, hai cô con gái kháu khỉnh là minh chứng cho tình yêu ấy. Anh tự nhận mình là người đàn ông của gia đình, không tệ nạn, hết lòng vì vợ con. Anh chia sẻ việc nhà, cùng vợ chăm sóc con cái, và luôn là trụ cột kinh tế vững chắc.
Tuy nhiên, khoảng 9 tháng trở lại đây, vợ chồng anh ngủ riêng theo đề nghị của vợ sau một đợt con ốm. Số lần gần gũi cũng thưa dần, rồi tắt hẳn trong ba tháng gần nhất. Anh hiểu và thông cảm cho vợ, nghĩ rằng do công việc ở cơ quan nhà nước của cô ấy chịu nhiều áp lực trong giai đoạn tái cơ cấu. Anh luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ, từng cùng cô đi chúc Tết lãnh đạo. Nhưng sau một lần cãi vã, anh đã buột miệng nói “việc ai nấy làm” và từ đó không còn đi cùng vợ nữa. Dù sau đó hối hận, anh lại không biết mở lời xin lỗi.
Anh thừa nhận mình đã quá vô tâm, không nhận ra sự u uất trong lòng vợ cho đến khi cô ấy không còn muốn anh chạm vào. Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn, vợ anh thú nhận không còn tình cảm và chỉ ở lại vì các con. Anh đã rất sốc và cố gắng tìm lý do, thậm chí nghi ngờ vợ ngoại tình, nhưng cô ấy khẳng định không có chuyện đó. Cô vẫn chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái và gia đình hai bên.
Ba đêm liền anh mất ngủ, dằn vặt bản thân vì đã không hiểu vợ, không nhận ra những dấu hiệu bất ổn. Anh hối hận vì đã chủ quan, tự tin thái quá vào cuộc hôn nhân này. Anh cũng tự trách mình đã không kiềm chế được cảm xúc, dùng những lời lẽ tổn thương vợ, đỉnh điểm là xưng “mày – tao” trong lúc nóng giận.
Anh nhận ra rằng, cách cả hai giải quyết mâu thuẫn bằng tin nhắn khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm là một sai lầm. Vợ anh là người nhạy cảm, những tổn thương trong lúc cãi vã ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều, khác với anh dễ dàng bỏ qua. Những lời nói thiếu kiềm chế của anh đã dần giết chết tình yêu của vợ.

Anh nhận ra vợ khao khát được yêu thương, được thể hiện tình cảm bằng những hành động, lời nói hàng ngày, điều mà anh đã không còn làm tốt. Theo thời gian, anh khiến vợ cảm thấy cô đơn, ngột ngạt và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Điều anh nuối tiếc nhất là vợ chưa bao giờ nói ra những mong muốn của mình, anh cũng không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Cô ấy chọn cách im lặng chịu đựng một mình, khiến anh không có cơ hội sửa sai.
Dù còn yêu vợ, anh đã cố gắng níu kéo nhưng cô ấy rất dứt khoát. Giờ đây, anh cảm thấy tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống, luôn dằn vặt bản thân và không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Admin
Nguồn: VnExpress