Mẹ chồng từ chối chăm cháu, đòi tiền cưới: Gia đình khó khăn

Trước khi kết hôn, tôi đã được cảnh báo về tính cách có phần đặc biệt của mẹ chồng, một người làm nghề liên quan đến tâm linh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ chồng có thể có những lúc “dở tính” hoặc nói lớn tiếng, chứ không hình dung được những khó khăn sau này. Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng sau khi tôi sinh con.

Hiện tại, vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, trong khi mẹ chồng ở quê, cách khoảng hai tiếng đi xe. Sau sinh, thay vì động viên hay giúp đỡ, mẹ chồng thường xuyên trách móc tôi về việc con nhẹ cân và bị vàng da. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ đẻ của tôi. Mẹ chồng tôi chỉ đạo, sai bảo mẹ con tôi, thậm chí còn giục chồng tôi đi ngủ. May mắn thay, chồng tôi rất thương vợ, anh đã chủ động làm hết những việc mẹ chồng sai bảo và thay ca cho mẹ tôi nghỉ ngơi.

Mẹ chồng từ chối chăm cháu, đòi lại tiền cưới khi chúng tôi khó khăn

Đỉnh điểm là khi con tôi được khoảng 1,5 tuần, cả hai vợ chồng đều mắc Covid-19. Mẹ tôi phải thức trắng đêm chăm cháu, còn tôi thì phải cách ly. Khi tôi gọi điện nhờ mẹ chồng lên giúp đỡ, bà từ chối với lý do sợ lây bệnh. Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng, nước mắt lưng tròng. Bà luôn viện đủ lý do như bận đi đám, bị ốm để từ chối, nhưng lại sẵn sàng đi chơi với bạn bè từ sáng sớm. Việc bà từ chối chăm cháu khi cả nhà ốm đã xảy ra đến hai lần. Lần thứ hai, bé con 6 tháng tuổi cũng bị lây bệnh, sốt cao suốt ba ngày. Sau nhiều lần như vậy, tôi hoàn toàn mất hết cảm xúc với mẹ chồng.

Gần đây nhất, cách đây hai tháng, bà lên thăm cháu rồi bất ngờ gây sự, chửi mắng chồng tôi và đòi lại 200 triệu đồng tiền cưới năm xưa. Để tránh bị nói ra nói vào, tôi đã phải bán cả vàng tích trữ để trả lại cho bà. Gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính, chỉ có chồng đi làm, vậy mà mẹ chồng lại thường xuyên nghe những lời kích động từ bên ngoài, rồi về nhà trút giận lên con cháu, chứ không hề giúp đỡ gì.

Giờ đây, tôi thực sự không biết phải đối mặt với mẹ chồng như thế nào. Tết năm ngoái, vì con còn nhỏ nên chúng tôi vẫn về quê, nhưng không khí gia đình không hề vui vẻ. Bố chồng tôi đã mất, hiện tại bà sống cùng với người giúp việc. Năm nay, tôi dự định cả nhà sẽ đi du lịch để thay đổi không khí, đồng thời gửi tiền về biếu bà. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng vẫn chưa được giải quyết, nên việc gặp mặt cũng không mang lại niềm vui. Sau quá nhiều lần bị so sánh, bóng gió về chuyện tiền bạc, tôi không còn muốn gặp bà nữa. Chồng tôi cũng không còn nói chuyện với mẹ.

Tôi dự định, khi đi làm trở lại và có thu nhập, tôi sẽ gom góp trả hết số tiền mà bà đã cho tôi khi sinh con. Thực tế, bà không hề thiếu thốn, vẫn có tiền để đóng bảo hiểm cho người giúp việc và chi tiêu cá nhân. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên biếu bà tiền, đặc biệt là vào dịp cuối năm, khi có thưởng. Tôi mong nhận được lời khuyên từ độc giả về cách đối mặt với mẹ chồng trong thời gian tới, và có nên trả lại khoản tiền bà đã cho khi sinh con hay không, vì bà luôn coi đó là “tiền của bà” và thỉnh thoảng lại đòi hỏi, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *