Tháng 7 vừa qua, làng bóng đá thế giới bàng hoàng trước tin Diogo Jota và em trai Andre Silva qua đời trong một tai nạn xe hơi trên đường từ Bồ Đào Nha sang Tây Ban Nha để đến Anh. Sự cố đau lòng được cho là bắt nguồn từ việc xe bị nổ lốp, khiến chiếc xe mất lái, lao vào lề đường và bốc cháy. Được biết, Jota đã chọn di chuyển bằng đường bộ theo lời khuyên của bác sĩ để tránh áp lực lên phổi sau ca phẫu thuật gần đây.
Trong bối cảnh đó, Liverpool đã quyết định một hành động đầy tính nhân văn. Mặc dù Jota đã qua đời, câu lạc bộ vẫn quyết định tôn trọng hợp đồng còn thời hạn hai năm với anh, trị giá khoảng 18,7 triệu đô la Mỹ (tương đương 187.000 đô la Mỹ mỗi tuần). HLV Arne Slot đã xác nhận thông tin này vào ngày 25/9, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một hành động không thường thấy trong bóng đá.
“Thành phố đã chìm trong đau thương, nhưng cách mà người hâm mộ, các cầu thủ và cả câu lạc bộ ứng xử khiến tôi vô cùng xúc động,” HLV người Hà Lan chia sẻ trên TNT Sports. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự cảm kích đối với ban lãnh đạo câu lạc bộ: “Các chủ sở hữu thường xuyên bị chỉ trích, giống như các huấn luyện viên, nhưng lần này họ đã làm một điều phi thường: quyết định trả lương cho toàn bộ thời gian còn lại của hợp đồng cho vợ và các con của Jota. Nhiều người nghĩ đó là điều bình thường, nhưng trong bóng đá, đó là điều rất hiếm thấy.”

HLV Slot cũng chia sẻ về những khó khăn khi đội bóng phải trở lại tập luyện sau tang lễ của Jota tại Bồ Đào Nha. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với gia đình cầu thủ quá cố: “Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng đôi khi tôi tự hỏi vợ và con anh ấy phải chịu đựng thế nào. Với họ, nỗi đau sẽ kéo dài mãi mãi.”
Để tưởng nhớ Jota, Liverpool đã tổ chức nhiều hoạt động trong suốt mùa hè. Chiếc áo số 20 của anh đã được câu lạc bộ treo vĩnh viễn ở tất cả các cấp độ đội bóng. Trên sân Anfield, người hâm mộ đã hát vang ca khúc dành riêng cho anh vào phút thứ 20 của mỗi trận đấu, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn.

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng ở Paris, Jota và em trai Andre Silva cũng đã được tưởng nhớ một cách trang trọng. Vợ của Jota, Rute Cardoso, đã đại diện gia đình tham dự sự kiện. Những đồng đội như Virgil van Dijk và Alisson Becker không giấu nổi sự xúc động khi màn tưởng niệm anh em Jota bắt đầu.
“Thành công có thể mang đến những cuộc diễu hành hoành tráng, nhưng chính cách câu lạc bộ và người hâm mộ cùng nhau vượt qua bi kịch này mới cho thấy Liverpool thực sự đặc biệt đến nhường nào,” HLV Arne Slot khẳng định, nhấn mạnh sự gắn kết và tinh thần nhân văn sâu sắc của câu lạc bộ.
Admin
Nguồn: VnExpress