Ở tuổi 33, với hai con và đang trong giai đoạn ly thân hơn hai năm, tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều ngã rẽ cần cân nhắc. Hiện tại, con gái lớn 9 tuổi sống cùng tôi, còn con trai 7 tuổi ở với bố và gia đình nội. Công việc của tôi tại một tỉnh lẻ tạm ổn với mức lương 25 triệu đồng sau thuế. Dù không quá xuất sắc, tôi vẫn nỗ lực trau dồi hai ngoại ngữ để phục vụ công việc.
Tôi có chút lo lắng về tuổi tác và mong muốn tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng để ứng tuyển vào vị trí mơ ước tại một công ty lớn. Yêu cầu công việc này đòi hỏi ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm, điều này tạo áp lực không nhỏ cho tôi khi mới đi làm lại từ năm 2020 sau thời gian nghỉ sinh con.

Về hôn nhân, tôi cảm thấy chênh vênh và mất phương hướng. Dù chưa chính thức ly hôn, tình cảm với chồng đã phai nhạt. Nỗi nhớ con trai út là lý do lớn nhất khiến tôi chưa dám đưa ra quyết định cuối cùng, vì lo sợ việc chia tay sẽ khiến tôi khó gặp con. Hiện tại, tôi sống cách con 100 km. Gia đình chồng và chồng vẫn mong muốn hàn gắn, nhưng tôi không còn ý định tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Gần 10 năm chung sống, phần lớn thời gian chúng tôi sống xa nhau do công việc. Thời gian vừa làm vừa chăm sóc hai con nhỏ, đặc biệt là khi mới đi làm lại với mức lương 6-7 triệu đồng, cuộc sống của ba mẹ con thực sự khó khăn. Chồng chỉ hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng, và thường xuyên phàn nàn khi tôi đề nghị thêm. Sau đó, tôi quyết định không nhận tiền từ chồng nữa. Anh chỉ về thăm con một hoặc hai lần mỗi tháng và thường không mua gì cho các con. Có lẽ, những điều này đã làm phai nhạt tình cảm của tôi dành cho anh.
Sự việc gần đây nhất, khi chồng say rượu và có hành động đe dọa gia đình bên ngoại, đã khiến tôi muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này. Giờ đây, tôi phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu không dứt khoát, tương lai của tôi sẽ ra sao? Đã nhiều lần tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã, muốn tìm một người để chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người khuyên rằng chỉ nên tìm người đã ly dị hoặc góa vợ, nếu không thì nên ở vậy.
Tôi mong nhận được lời khuyên chân thành: Liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không, khi mà tôi không còn muốn tiếp tục, nhưng lại rất nhớ con trai út? Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress