Một cuộc mít tinh chính trị do Vijay, một diễn viên nổi tiếng chuyển sang chính trị, tổ chức tại quận Karur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã trở thành thảm kịch khi đám đông xô đẩy dẫn đến giẫm đạp, khiến nhiều người thương vong. Sự kiện diễn ra ngày 27/9 đã thu hút hàng chục nghìn người ủng hộ.

Theo các quan chức địa phương, sự cố xảy ra khi Vijay đang phát biểu từ trên nóc xe buýt. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt và việc diễn giả đến muộn, một số người ủng hộ đã cố gắng vượt qua hàng rào để tiếp cận ông, gây ra tình trạng hỗn loạn.
Ngay khi nhận thấy có người bị ngất và ngã trong đám đông, Vijay đã dừng bài phát biểu. Sau khi các nạn nhân được đưa đến bệnh viện, ông tiếp tục phát biểu nhưng nhanh chóng kết thúc vì tình hình bất ổn.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông M.K. Stalin, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trên mạng xã hội X: “Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin 36 người, trong đó có 8 trẻ em và 16 phụ nữ, đã thiệt mạng”. Nghị sĩ V. Senthilbalaji cho biết thêm, khoảng 58 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Vài giờ sau vụ việc, Vijay đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trên X, bày tỏ sự đau xót và nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên tiếng về vụ việc, gọi đây là một “sự cố đáng tiếc đau lòng”. Ông gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thân thiệt mạng và cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục.
Tại các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, các ngôi sao điện ảnh có vị thế đặc biệt trong xã hội, bắt nguồn từ truyền thống sùng bái anh hùng. Nhiều diễn viên đã chuyển sang chính trị và được người dân tôn trọng.

Vijay đã tuyên bố rút khỏi sự nghiệp diễn xuất vào năm 2024 để thành lập chính đảng riêng. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu ông có kế hoạch tranh cử tại bang Tamil Nadu hay không.
Các vụ giẫm đạp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do tập trung đông người. Hồi tháng 1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội Maha Kumbh, một sự kiện tôn giáo lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress
