Bé Gái 14 Tuổi Tử Vong Sau Nâng Ngực: Uẩn Khúc Phẫu Thuật

Vụ việc thương tâm của bé gái Paloma, 14 tuổi, đã gây chấn động dư luận Mexico, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và sự thiếu kiểm soát trong ngành công nghiệp này. Paloma qua đời tại bệnh viện ở Durango hôm 20/9 sau khi được chẩn đoán phù não do bệnh hô hấp. Tuy nhiên, ông Carlos Arellano, cha của em, khẳng định nguyên nhân thực sự không phải như vậy.

Nhà chức trách đóng cửa loạt phòng khám chui, nhiều trong số này là cơ sở phẫi thuật thẩm mỹ. Ảnh: Cuarto Poder
Phòng Khám Chui Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Bị Đóng Cửa: Ảnh Cuarto Poder. Ảnh: Internet

Ông Carlos cáo buộc vợ cũ và bạn trai của bà, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ cho Paloma mà không có sự đồng ý của ông, dẫn đến cái chết của con gái. Theo điều tra ban đầu, Paloma đã trải qua các thủ thuật như nâng ngực, nâng mông kiểu Brazil (BBL) và hút mỡ.

“Giấy chứng tử ghi sai nguyên nhân tử vong là ‘bệnh hô hấp’ để che giấu sự thật”, ông Carlos bức xúc. Sau tang lễ, ông đã nộp đơn khiếu nại, nghi ngờ “cái chết của con bé còn nhiều uẩn khúc và vợ cũ che giấu sự việc”.

Ông kể lại rằng, một tuần trước khi Paloma qua đời, vợ cũ thông báo hai mẹ con sẽ lên núi nghỉ dưỡng vì Paloma dương tính với Covid-19 và sẽ ở trong những khu nhà nghỉ không có sóng điện thoại. Vài ngày sau, ông nhận được cuộc gọi báo tin con gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bé Paloma và cha, ông Carlos. Ảnh: El Mundo
Ảnh: Bé Paloma và Cha Carlos – Câu Chuyện Cảm Động. Ảnh: Internet

Tại đám tang, ông bắt đầu nghi ngờ khi nghe người thân nói ngực Paloma lớn hơn trước. Khi hỏi vợ cũ, bà phủ nhận và nói không biết gì về việc này. Đến tối, ông yêu cầu vợ cũ rời khỏi phòng để được riêng tư chào tạm biệt con gái. Lúc bà miễn cưỡng rời đi, ông nhờ người thân kiểm tra và phát hiện những dấu vết rõ ràng của phẫu thuật nâng ngực, mông và hút mỡ.

Ông Carlos quyết định giữ im lặng tại đám tang, nhưng ngay hôm sau đã trình báo sự việc với cảnh sát, yêu cầu điều tra. Ông nghi ngờ các ca phẫu thuật này là món quà sinh nhật lần thứ 15 sớm mà vợ cũ tặng con gái, được thực hiện bởi bạn trai của bà.

Vụ việc gây rúng động đến mức Bộ trưởng Tư pháp Mexico phải lên tiếng, cho biết cơ quan pháp y đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và sẽ có kết quả trong 10-20 ngày tới. Công tố viên phụ trách vụ án cho biết họ đang điều tra hành vi bỏ bê chăm sóc của người mẹ, một tội hình sự theo luật pháp Mexico, liên quan đến việc đặt trẻ vị thành niên vào tình huống nguy hiểm. Các nhà điều tra cũng sẽ xem xét liệu có sai sót trong quá trình phẫu thuật hay không, và có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý của ngành y.

Vụ việc của Paloma càng làm nổi bật tình trạng các phòng khám và quy trình khám chữa bệnh bất hợp pháp tại Mexico. Trong ba năm qua, Ủy ban Liên bang về Bảo vệ Chống Rủi ro Dịch tễ đã đóng cửa 97 phòng khám “chui”, nhiều trong số đó là phòng phẫu thuật thẩm mỹ.

Mexico nổi tiếng là “thủ phủ toàn cầu” của ngành du lịch thẩm mỹ, đứng thứ hai về số lượng bệnh nhân nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ sau Colombia. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), Mexico có tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ nước ngoài cao thứ hai (35,1%), sau Colombia (35,9%). Các thủ thuật phổ biến bao gồm hút mỡ, phẫu thuật thẩm mỹ cho mẹ sau sinh, nâng ngực, nâng mông Brazil, nâng mũi và phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Khách hàng chủ yếu là nữ, từ 20 đến 50 tuổi, nhưng các thủ thuật dành cho nam giới cũng đang tăng lên.

Theo Diana Cuevas, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Y tế Mexico, năm 2024, Mexico đón 1,4 triệu bệnh nhân quốc tế, tạo doanh thu 8 tỷ USD, trong đó 40% đến từ các thủ thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân chọn Mexico vì chi phí thấp và dịch vụ tận tình.

Adrián Nieto, giám đốc một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở thủ đô, cho biết 70% khách hàng của ông đến từ nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ và Canada, sau đó là châu Âu. Trung tâm của ông cung cấp các gói dịch vụ trọn gói, bao gồm đưa đón sân bay, phẫu thuật, lưu trú y tế, chăm sóc hậu phẫu và giảm giá khách sạn. “Một gói dịch vụ như thế này có thể có giá từ 180 đến 260 nghìn peso (260-370 triệu đồng). Tại Mỹ, cùng một quy trình sẽ có giá cao gấp ba lần”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Nieto cũng lưu ý rằng tất cả ca phẫu thuật, dù nhỏ nhất, đều tiềm ẩn rủi ro nếu không được thực hiện bởi các cơ sở đạt chuẩn. Ông nhấn mạnh rằng ông đã mất 14 năm đào tạo để được hành nghề, trong khi nhiều người chỉ học nghề chưa đến một năm đã mở phòng khám. Vụ việc của Paloma gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với ngành phẫu thuật thẩm mỹ, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của bệnh nhân, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *