Usain Bolt: Man Utd như trò đùa?

Trên sân Gtech Community, dù được đánh giá cao hơn về danh tiếng và truyền thống, Manchester United đã trình diễn một bộ mặt lép vế hoàn toàn trước Brentford. “Quỷ đỏ” phải nhận hai bàn thua chỉ trong 20 phút đầu trận, xuất phát từ những pha thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm của Igor Thiago. Bàn thắng của Benjamin Sesko ở phút 26 chỉ gỡ lại một phần, bởi thế trận không có nhiều thay đổi đáng kể. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Altay Bayindir, Brentford hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt với những cú dứt điểm nguy hiểm của Nathan Collins và Sepp van den Berg.

Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của đội nhà, huyền thoại điền kinh Usain Bolt, người đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100m với 9 giây 58, đã bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội X: “Đây chắc chắn là một trò đùa”.

Fernandes thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền trong trận Brentford thắng Man Utd 3-1 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh tối 27/9. Ảnh: AFP
Fernandes sút hỏng phạt đền: Man Utd thua Brentford 1-3. Ảnh: Internet

Một người hâm mộ đã đồng tình với Bolt và bình luận: “Đó là thực tế phũ phàng”. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự thông cảm với CĐV nổi tiếng này. Một số ý kiến cho rằng phong độ tồi tệ của Man Utd không còn là điều gì đó mới mẻ, mà đã kéo dài cả thập kỷ kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Thậm chí, có người còn dùng từ “thảm họa” để miêu tả màn trình diễn hiện tại của đội bóng.

Sang hiệp hai, tình hình không mấy khả quan hơn cho Man Utd. Phút 76, Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi sút hỏng quả phạt đền. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen tung cú sút từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.

Bolt từng đến xem Man Utd thi đấu ở Ngoại hạng Anh năm 2018.
Usain Bolt xem Man Utd đá Ngoại hạng Anh năm 2018. Ảnh: Internet

Mùa giải năm nay, Brentford không còn duy trì được sức mạnh như khi họ xếp thứ 10 ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Đội bóng đã phải bán đi nhiều ngôi sao, trong đó có Bryan Mbeumo, người đã chuyển đến chính Man Utd. HLV Thomas Frank, người có công lớn trong việc xây dựng thành công cho “Bầy ong” từ năm 2020, cũng đã chuyển sang dẫn dắt Tottenham.

Trong khi Brentford suy yếu vì mất người, Man Utd lại chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè. Ngoài Mbeumo, “Quỷ đỏ” còn chiêu mộ Matheus Cunha và Sesko, với tổng phí chuyển nhượng lên đến 260 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền đầu tư lớn vẫn chưa mang lại thành công. Man Utd chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3 trong 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, bên cạnh trận thua trước đội hạng dưới Grimsby Town trên chấm luân lưu ở Cup Liên đoàn.

Với chiến thắng trước Man Utd, Brentford tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Man Utd cũng có 7 điểm, nhưng xếp ngay sau ở vị trí thứ 14 do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Được biết, Usain Bolt là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Man Utd và đặc biệt yêu thích cựu tiền đạo Ruud Van Nistelrooy. Năm 2011, huyền thoại điền kinh người Jamaica từng là khách mời đặc biệt của Man Utd trong trận chung kết Champions League diễn ra tại London, Anh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *