“Tôi đã thực sự choáng váng suốt hơn mười ngày trời vì lời vu oan và yêu cầu bồi thường vô lý đó. Chỉ là tôi muốn làm một việc tốt thôi, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh này,” anh Yin chia sẻ về sự việc xảy ra vào ngày 14/9 vừa qua.
Sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, anh Yin đã tự mình thu thập bằng chứng từ camera giám sát trong khu vực. Cuối cùng, anh tìm thấy một đoạn video từ một góc đường khuất, cho thấy rõ ràng anh không hề va chạm với cụ ông kia. Đoạn video này đã trở thành bằng chứng thép minh oan cho anh.

Ngày 27/9, cảnh sát giao thông huyện Đào Nguyên chính thức xác nhận không có va chạm nào xảy ra giữa hai phương tiện. Gia đình cụ ông sau đó đã phải xin lỗi và rút lại mọi cáo buộc trước đó.
Trường hợp của anh Yin không phải là cá biệt. Tại Trung Quốc, không ít người đã rơi vào tình huống trớ trêu khi lòng tốt của họ bị đáp trả bằng những lời vu oan, thậm chí là hành động bạo lực.
Điển hình như vụ việc xảy ra tối ngày 12/9 tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Một người phụ nữ đã xuống xe để giúp một cụ ông hơn 70 tuổi đang lóng ngóng xách một túi đồ nặng qua đường. Trong lúc cô đỡ ông cụ và ra hiệu cho xe cộ dừng lại, bất ngờ bị ông quay sang tát mạnh, khiến kính mắt của cô văng xuống đất.
Vụ việc này đã được camera hành trình của một chiếc xe ô tô phía sau ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nạn nhân cùng chồng đã báo cảnh sát và yêu cầu người đàn ông kia phải xin lỗi.
Trước đó, vào tháng 5, cũng tại Cam Túc, một người phụ nữ khác đã đỡ một cụ ông bị ngã trong khu dân cư, nhưng lại bị gia đình ông vu oan là người gây ra tai nạn. Mặc dù sau đó đoạn phim giám sát đã minh oan cho cô, nhưng cô cho biết vẫn phải chịu đựng những cuộc tấn công trên mạng xã hội, dẫn đến tình trạng trầm cảm.
Vụ án Bành Vũ – Từ Thọ Lan xảy ra ở Nam Kinh vào năm 2006 được xem là một cột mốc đáng buồn, khiến nhiều người Trung Quốc trở nên e ngại khi muốn giúp đỡ người gặp nạn.
Cụ bà Từ Thọ Lan bị ngã tại một bến xe buýt và được thanh niên Bành Vũ dìu vào bệnh viện, thậm chí trả tiền viện phí. Thế nhưng, sau đó bà và gia đình lại kiện ngược anh, cáo buộc anh là người gây ra tai nạn.
Tòa án đã xử Bành Vũ phải bồi thường hơn 40.000 tệ, dựa trên một lập luận gây tranh cãi: “Nếu không có lỗi, một người bình thường sẽ không tự nguyện giúp đỡ và trả tiền viện phí cho người xa lạ.”
Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã bổ sung điều khoản luật “Người tốt bụng” (Good Samaritan) vào Bộ luật Dân sự, nhằm bảo vệ những người tự nguyện giúp đỡ người khác khỏi những trách nhiệm pháp lý vô lý.
Tuy nhiên, theo bình luận của truyền thông nước này, nhiều người hiện nay “thà không làm điều tốt vì sợ sau này không thể giải thích”. Chính nỗi sợ hãi này đang trở thành một rào cản vô hình, khiến lòng tốt ngày càng trở nên hiếm hoi trong cuộc sống hàng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress