Mất ngủ vì chồng từ chối “gần gũi”: Chuyện phòng the

Ở tuổi 41, sau 15 năm hôn nhân và có một con gái đang học lớp tám, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình mình bề ngoài có vẻ ổn định nhưng bên trong lại thiếu vắng sự kết nối cảm xúc. Vợ chồng tôi đều làm việc tại các công ty tư nhân với thu nhập ổn định. Chúng tôi có một ngôi nhà ổn định, một đứa con ngoan ngoãn và công việc không quá căng thẳng. Nhiều bạn bè nhận xét tôi may mắn vì không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại có những khoảng trống khó chia sẻ.

Bước qua tuổi 40, tôi bắt đầu quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Tôi tập yoga, học trang điểm, thay đổi kiểu tóc và mua sắm quần áo mới. Tôi cảm thấy mình trẻ trung, tươi tắn và tự tin hơn. Những thay đổi này không chỉ dành cho bản thân tôi mà còn là mong muốn chồng tôi nhận thấy và quan tâm đến tôi như những ngày đầu yêu nhau.

Trằn trọc trắng đêm vì bị chồng từ chối gần gũi

Nhưng thay vì sự quan tâm, chồng tôi ngày càng trở nên xa cách. Sau giờ làm, anh thường chỉ ăn cơm, xem tivi, lướt điện thoại rồi đi ngủ. Vào cuối tuần, anh thường từ chối những lời đề nghị đi dạo, xem phim hoặc du lịch ngắn ngày của tôi với lý do mệt mỏi hoặc bận rộn. Khi tôi mặc một chiếc váy mới và mong chờ sự khen ngợi của anh, tôi chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ. Đôi khi, khi tôi muốn được nũng nịu, anh lại gạt đi và nói rằng tôi “trẻ con”.

Nhiều đêm, tôi nằm cạnh chồng và cảm thấy một khoảng cách vô hình. Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một lời hỏi han ân cần, nhưng thay vào đó chỉ là tiếng ngáy đều đều. Có những lúc tôi muốn gần gũi chồng, nhưng lại ngại vì trước đây anh luôn là người chủ động. Giờ đây, khi tôi chủ động ôm anh, anh chỉ ôm lại rồi ngủ tiếp, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Có lần, tôi trêu chọc anh, nhưng anh mệt mỏi gạt tay tôi ra và ngủ tiếp. Những kỷ niệm về những ngày tháng nồng nàn khi mới yêu khiến tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi không dám chia sẻ những điều này với ai vì sợ bị cho là “hồi xuân” và đòi hỏi quá nhiều. Nhưng thực tâm, tôi chỉ mong muốn được yêu thương và trân trọng như một người vợ, một người phụ nữ vẫn còn nhiều khát khao trong cuộc sống. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu đàn ông sau nhiều năm chung sống có dần coi vợ như một thói quen hay không? Và liệu phụ nữ, khi lớn tuổi hơn, có càng mong muốn được chia sẻ và gần gũi hơn hay không?

Tôi không biết làm thế nào để vợ chồng có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *