Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra ngày 28/9 tại một nhà thờ Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus (Mormon) ở Grand Blanc, ngoại ô thành phố Flint, Michigan, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người và làm bị thương 8 người khác. Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, được xác định là người đã lái xe lao vào nhà thờ, sau đó xả súng trường và phóng hỏa công trình.
Sanford, cư dân thành phố Burton, cách Flint khoảng 10 km, là một cựu binh từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến từ năm 2004 đến 2008. Anh ta từng có thời gian tham chiến tại Iraq từ tháng 8/2007 đến tháng 3/2008 với vai trò là công binh kỹ thuật, chuyên sửa chữa và thu hồi các phương tiện bị hư hỏng trên chiến trường. Trước đó, theo truyền thông địa phương, Sanford còn phục vụ ở Okinawa, Nhật Bản. Gia đình anh ta có truyền thống phục vụ trong lực lượng hải quân.
Theo giới chức Michigan, Sanford là thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công này. Nghi phạm đã đọ súng với cảnh sát tại bãi đậu xe của nhà thờ trước khi bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Hiện tại, động cơ gây án của Sanford vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng lên trong quá trình tìm kiếm tại khu vực nhà thờ bị đổ nát.

Randy Thronson, 71 tuổi, một người hàng xóm của Sanford, mô tả nghi phạm là “một người tốt bụng” và từng giúp đỡ hàng xóm dọn tuyết mà không đòi hỏi thù lao. Được biết, Sanford đã kết hôn và có một người con.
“Thật đáng buồn. Có lẽ cậu ấy đã bị suy sụp tinh thần,” Thronson, một cựu binh với 25 năm phục vụ trong quân đội, chia sẻ. Vụ việc đang gây chấn động cộng đồng địa phương, nhiều người bàng hoàng trước hành động của cựu binh này.
Admin
Nguồn: VnExpress