Ngày 27/9/2025 sẽ mãi là một dấu mốc lịch sử của cờ tướng Việt Nam. Đó là ngày Lại Lý Huynh đối đầu với kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng trong trận chung kết giải vô địch thế giới tại Trung Quốc.
Để tăng sức hút cho sự kiện, ban tổ chức đã di chuyển hai kỳ thủ đến khu vực gần Bến Thượng Hải, cách xa địa điểm thi đấu chính thức tới 35km. Sự quan tâm đặc biệt từ giới chức và truyền thông Trung Quốc là điều dễ hiểu, bởi họ khao khát một chiến thắng sau những bê bối chấn động liên quan đến các kỳ thủ hàng đầu. Tuy nhiên, người nâng cao chiếc cúp vô địch bên bờ sông Hoàng Phố lại là Lại Lý Huynh, đại diện của Việt Nam.
Trong trận đấu, Lý Huynh gặp không ít khó khăn ở giai đoạn khai cuộc khi đối thủ nắm vững các thế trận. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, kỳ thủ số một Việt Nam đã dần chiếm ưu thế ở trung và tàn cuộc, lật ngược thế cờ và giành chiến thắng sau 54 nước đi. Sự kiên cường của Lý Huynh trong trận chung kết kéo dài gần ba tiếng đồng hồ tại Thượng Hải, gợi nhớ về hành trình vượt khó đầy gian truân của anh ở miền Tây sông nước.
Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, tuổi thơ của Lý Huynh gắn liền với những khó khăn khi theo bố mẹ vào vùng U Minh, Cà Mau mưu sinh. Anh bắt đầu làm quen với cờ tướng từ năm 9 tuổi, dưới sự hướng dẫn của người bố. Hai năm sau, biến cố gia đình khiến Lý Huynh phải nghỉ học, theo bố học nghề cắt tóc.
Dù vậy, niềm đam mê cờ tướng trong anh chưa bao giờ tắt. Anh thường xuyên theo dõi các trận đấu của người lớn và may mắn được bố ủng hộ, tạo điều kiện đi thi đấu khắp nơi.
Với mong muốn con trai theo đuổi sự nghiệp cờ tướng chuyên nghiệp, bố của Lý Huynh đã tìm cách gặp gỡ HLV Nguyễn Thanh Khiết của Sở TDTT Cà Mau vào năm 2002. Sau nhiều nỗ lực, Lý Huynh đã có cơ hội thể hiện khả năng và được nhận vào đội cờ Cà Mau.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Khiết, Lý Huynh liên tiếp giành chức vô địch quốc gia ở các nhóm tuổi U13 đến U18. Sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc, trở thành tuyển thủ quốc gia, giành huy chương bạc trẻ châu Á năm 2008 và huy chương bạc đồng đội thế giới năm 2009 cùng Nguyễn Thành Bảo.
Trong giới cờ tướng, Lý Huynh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những biệt danh như “Âu Dương công tử” hay “Nam Phương công tử” nhờ vẻ ngoài điển trai và phong cách thi đấu ấn tượng.

Nếu như “Tây Độc” Thành Bảo nổi tiếng với lối đánh tấn công mạnh mẽ, Nguyễn Vũ Quân có lối chơi bền bỉ, thì Lý Huynh lại là sự kết hợp hài hòa giữa hai phong cách này.

Sự khác biệt lớn nhất của Lý Huynh so với thế hệ trước là khả năng ứng dụng công nghệ. Anh bắt đầu sử dụng phần mềm cờ tướng từ năm 2005 và nhanh chóng nhận thấy đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc luyện tập. Anh dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu các ván đấu quốc tế và rèn luyện cùng phần mềm.
Lý Huynh biết cách kết hợp công nghệ hiện đại để thu hẹp khoảng cách với các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Anh sở hữu lối đánh toàn diện, khoa học và luôn phân tích kỹ lưỡng đối thủ sau mỗi trận đấu.
Nhờ phương pháp luyện tập bài bản, Lý Huynh nhanh chóng vươn lên vị trí số một Việt Nam, soán ngôi của Nguyễn Thành Bảo. Đến nay, anh đã sáu lần vô địch quốc gia, chỉ kém Trềnh A Sáng một lần.
Tuy nhiên, Lý Huynh không dừng lại ở việc chinh phục ngôi đầu trong nước. Anh luôn khao khát được cọ xát với các kỳ thủ hàng đầu thế giới, đặc biệt là từ Trung Quốc, để nâng cao trình độ bản thân.

Năm 2016, Lý Huynh trở thành kỳ thủ ngoại quốc đầu tiên được mời tham dự giải đồng đội Trung Quốc (Giáp Cấp Liên Tái). Anh đã thi đấu thành công và thường xuyên được mời tham dự giải đấu này, một điều hiếm có đối với các kỳ thủ ngoài Trung Quốc.

Sau những nỗ lực không ngừng, Lý Huynh đã tiến vào trận chung kết giải vô địch thế giới 2023 tại Mỹ, nhưng thất bại trước Mạnh Thần trong loạt tie-break. Thất bại này không làm anh nản lòng mà còn tôi luyện thêm bản lĩnh để anh sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn.

Và cơ hội đã đến với Lý Huynh tại Thượng Hải năm 2025, khi cờ tướng Trung Quốc gặp nhiều biến động. Anh đã tận dụng tốt cơ hội, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết.
Trận chung kết giải thế giới 2025 là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ. Một bên là Lý Huynh, 35 tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Bên kia là Doãn Thăng, 20 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ của cờ tướng Trung Quốc.

Cuối cùng, Lý Huynh đã giành chiến thắng, khép lại trận đấu đầy kịch tính.
Giải cờ tướng thế giới diễn ra lần đầu tiên vào năm 1990, cũng là năm Lý Huynh chào đời. Có lẽ định mệnh đã chọn anh, để chấm dứt sự thống trị kéo dài 35 năm của cờ tướng Trung Quốc.
Từ nay, giới cờ tướng sẽ phải công nhận một “kỳ vương thế giới” mới, một phần thưởng xứng đáng cho 20 năm nỗ lực không ngừng của “Nam Phương công tử” Lại Lý Huynh.
Admin
Nguồn: VnExpress