Tìm người yêu: Cô gái xinh xắn, rạng rỡ mong tìm bạn đời

Giữa những ngày cảm thấy lạc lõng, bạn mong chờ điều gì khi ngước nhìn bầu trời đêm? Một khoảng trời lấp lánh ánh sao hay vầng trăng dịu dàng soi rọi tận sâu thẳm tâm hồn?

Tôi từng trải qua một khoảng thời gian dài loay hoay với việc yêu thương một cách trọn vẹn. Mọi thứ đến rồi đi quá nhanh, chỉ để lại những vết nứt nhỏ. Dần dần, tôi khép mình lại, cố gắng gồng gánh mọi thứ xung quanh. Những lúc tủi thân chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, gắng gượng một nụ cười giả tạo. Giờ đây, tôi nhận ra mình cần học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa và từng bước gỡ bỏ những gánh nặng không tên.

Tôi mong anh đến vào thời điểm này, chân thành và cùng tôi đồng hành. Để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của quá khứ, hiện tại và cả những dự định tương lai. Để ta nhận ra rằng mọi việc xảy đến đều mang một ý nghĩa riêng. Và tôi tin cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ mang đến hạnh phúc cho cả hai.

Tôi là một cô gái quê Lâm Đồng, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và hiện là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Thu nhập của tôi ổn định, đủ để tự lo cho bản thân và hỗ trợ gia đình ở quê.

Gia đình tôi làm nông, cuộc sống không mấy dư dả nhưng ba mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để ba chị em gái được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi, dù đã gần 60 tuổi, vẫn luôn tần tảo chăm lo cho gia đình, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Em gái tôi đã lập gia đình và có hai con, còn chị gái cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Tôi cao 1m56, nặng 53kg, có ngoại hình ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hòa đồng và luôn nghiêm túc trong công việc. Tôi sống hết mình, làm hết sức. Trong giao tiếp, tôi luôn lắng nghe và cởi mở với mọi người, nhưng đặc biệt sẽ nói nhiều hơn nếu gặp được người cùng “tần số”.

Tôi mong gặp được một người đàn ông đã trưởng thành, có trách nhiệm với những lựa chọn của mình, với gia đình và nghiêm túc trong công việc. Nếu có duyên, chúng ta sẽ cùng nhau học cách chăm sóc lẫn nhau, vun vén cho tổ ấm nhỏ, bao dung và thấu hiểu cho nhau cũng như gia đình hai bên. Tôi mong anh cao trên 1m65 và có trình độ đại học.

Giờ đây, tôi đã tự tin hơn về bản thân và hiểu rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng chia sẻ mọi điều, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Tôi mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân và cùng nhau xây dựng một mái ấm với hai đứa con. Nếu anh cảm thấy tôi là bến đỗ của mình, xin hãy cho tôi biết.

Cuối cùng, tôi muốn mượn một câu thoại trong một bộ phim:

“Louise Banks: Nếu bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình từ đầu đến cuối, bạn có thay đổi điều gì không?

Ian Donnelly: Có lẽ tôi sẽ nói ra những điều mình cảm nhận thường xuyên hơn. Tôi… Tôi không biết. Bạn biết đấy, tôi đã ngước nhìn những vì sao từ rất lâu rồi. Bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên nhất không? Không phải là gặp được họ, mà là gặp được em.”

Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *