Hạnh phúc giản dị: Cầm đũa ăn cơm cùng người yêu thương

Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, em mong muốn bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện chân thành, nhẹ nhàng như những người bạn. Em tin rằng, sự chân thành sẽ rút ngắn mọi khoảng cách.

Hiện tại, em là giáo viên dạy cấp phổ thông, một công việc giản dị nhưng mang lại cho em nhiều niềm vui. Em hy vọng, nếu tìm được “nửa kia”, niềm vui này sẽ được nhân đôi. Em có phong cách trẻ trung, dịu dàng, cao 1m58 và chưa từng kết hôn. Em tin rằng sự chờ đợi này sẽ xứng đáng nếu gặp được đúng người. Em không theo tôn giáo nào, luôn tuân thủ và đề cao các giá trị truyền thống trong cuộc sống. Em không có những tham vọng viển vông, mà chỉ tập trung vào những điều thực tế trong tầm tay.

Về người bạn đời tương lai, em mong anh dưới 48 tuổi, sống ở miền Nam và không còn vướng bận. Em tìm kiếm một người thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ, có lối sống lành mạnh và biết cách xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh, bao dung. Em hy vọng anh sẽ chia sẻ cụ thể về bản thân khi liên hệ với em, và em sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Em mong muốn một mối quan hệ lâu dài, nơi sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố tiên quyết.

Là phụ nữ, điều em mong cầu nhất là sự yên tâm. Em tin rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên số, dù là thuận lợi hay khó khăn. Em hy vọng cuộc gặp gỡ với anh sẽ là một “thuận duyên”.

Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *