Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, chị gặp anh, người chồng hiện tại, cùng tuổi và cả hai đã có một bé gái 10 tháng tuổi. Ngay từ đầu, cả hai đã thống nhất rõ ràng về trách nhiệm: chị sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và chịu mọi chi phí cho con trai lớn. Chị cũng chia sẻ với chồng rằng, vì là con của chị, chị có trách nhiệm chăm sóc con, và mong anh cùng chia sẻ, dạy dỗ con trai chị nếu anh yêu thương chị.
Trong thời gian mang thai bé thứ hai, mẹ ruột chị muốn chị về ở cùng để tiện chăm sóc vì chồng chị thường xuyên đi làm xa. Vì vậy, phần lớn thời gian thai kỳ chị ở nhà mẹ đẻ, chồng chị thỉnh thoảng ở cùng khi rảnh, còn lại anh về nhà thuê. Sau khi sinh, chồng chị ở rể nhà vợ để gần vợ con. Tuy nhiên, bố mẹ chị đôi khi không hài lòng khi thấy anh cáu gắt với chị mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Bố chị thương con gái nên không hài lòng về điều này.

Sau một thời gian chung sống, vợ chồng chị bắt đầu có những bất đồng. Mối quan hệ giữa chồng chị và bố chị cũng trở nên căng thẳng, dẫn đến việc anh chuyển về lại nhà thuê trong khi chị vẫn ở nhà mẹ đẻ để ở cữ. Chồng chị có tính nóng nảy, và sau những mâu thuẫn, anh thường xuyên nhắc lại chuyện cũ mỗi khi nói chuyện với chị. Vì mới sinh con và tâm trạng không ổn định, chị chọn cách im lặng.
Bố mẹ chị dần không còn coi anh là con rể. Chị cảm thấy quá áp lực và đã nghĩ đến việc ly hôn. Chồng chị phản ứng bằng cách viện dẫn luật pháp, đặt câu hỏi về khả năng chị có đủ điều kiện để nuôi cả hai con, và khẳng định rằng anh vẫn có quyền giành lại quyền nuôi con gái nhỏ sau khi bé đủ 3 tuổi. Chị hoàn toàn mất niềm tin vào anh từ thời điểm đó, cảm thấy mình đã chọn sai người. Sau đó, anh đã xuống nước xin lỗi bố mẹ chị và năn nỉ chị cho anh cơ hội. Tuy nhiên, trong suốt 3 tháng chị ở nhà ngoại phụ mẹ chăm sóc bé, anh không hề qua thăm vợ con. Những lúc nghỉ làm ở nhà, anh chỉ gọi điện bảo chị bế con về chơi vài ngày. Bố mẹ chị trách anh không quan tâm đến vợ con, dù đường đi làm ngang qua nhà ngoại nhưng anh không ghé thăm mà chỉ ở nhà đợi vợ chở con đến.
Khi con gái đã cứng cáp hơn, chị đề nghị chồng qua xin phép ông bà ngoại để đón mẹ con chị về. Một lần, khi chồng chị đi làm về, gọi video nói chuyện, chị đùa vui hát cùng con gái, anh đột ngột tắt máy. Khi chị gọi lại, anh nói rằng anh mệt mỏi và đau đầu vì ồn ào. Trong suốt hai tháng, chồng chị liên tục lấy lý do bận làm để tránh gặp mặt. Hiện tại, chị đã đi làm trở lại, phải thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn cho con, 5 giờ 30 đi làm, và khi về nhà lại phải chăm sóc con cái. Chị cảm thấy quá mệt mỏi và nói với chồng rằng chị sẽ không đưa con về chơi nữa, nếu anh cần gia đình thì hãy qua đón mẹ con chị về. Chồng chị cho rằng chị cố tình tỏ thái độ, và hiện tại, vợ chồng chị đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Chị mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
