Tại trụ sở Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, ông Nguyễn Trọng Chí, 50 tuổi, người đàn ông quê An Giang với đôi mắt đỏ hoe, đang mòn mỏi chờ đợi tin tức về những người bạn tàu mất tích sau vụ chìm tàu kinh hoàng trên sông Gianh vào đêm 28/9. Ông là một trong bốn ngư dân may mắn sống sót.
Trước đó hơn 20 ngày, ông Chí được bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu từ TP.HCM, thuê theo tàu ra bờ nam sông Gianh để sửa chữa. Sau khi công việc hoàn tất, hai tàu neo đậu ở bờ nam sông. Do lo ngại ảnh hưởng của bão Bualoi dự kiến đổ bộ vào khu vực Quảng Trị – Nghệ An, các tàu được di chuyển sang bờ bắc, thuộc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, để trú ẩn. Hai tàu chỉ thả chung một neo và dùng dây kết nối với nhau, vị trí neo đậu cách bờ hơn 500m và cách cửa biển khoảng 2km.
Vào đêm 28/9, khi bão áp sát bờ biển Quảng Trị, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn trút xuống. Trên sông Gianh, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với sóng biển tạo thành những xoáy nước lớn và dòng chảy xiết. Sau bữa tối, 13 người trên hai tàu vừa nghỉ ngơi được ít phút thì tai họa ập đến.

Ông Chí bàng hoàng kể lại: “Sóng đánh mạnh vào thân tàu, nước lũ chảy xiết khiến dây neo bị đứt. Chỉ trong chớp mắt, hai tàu bị đẩy vào bờ và mắc cạn. Mọi người hô hoán nhau mặc áo phao, dùng dao chặt đứt dây nối giữa hai tàu để tìm cách nổ máy chạy thoát.”

Trong điều kiện đêm tối, mưa to và gió lớn, việc chặt đứt dây nối giữa hai tàu trở nên vô cùng khó khăn. Thuyền trưởng chỉ khởi động được một tàu, chiếc còn lại thì không thể nổ máy. Chỉ khoảng 10 phút sau khi mọi người cố gắng chặt dây, một đợt sóng lớn ập đến, nhấn chìm cả hai tàu.
Ông Chí kể, ông bị sóng nhấn chìm nhiều lần. Giữa đêm tối, mưa bão khiến ông mất phương hướng, đành phó mặc cho số phận, thả trôi theo dòng nước để sóng đánh dạt vào bờ. Ông giải thích rằng cố gắng bơi trong tình huống đó chỉ làm mất sức và dẫn đến tử vong. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối, nếu chặt đứt dây nối sớm hơn và tàu nổ máy được thì có lẽ đã không xảy ra thảm kịch.
Sau khoảng một giờ trôi dạt trên sông Gianh, ông Chí may mắn dạt vào bờ và được người dân địa phương cho quần áo ấm. Nghỉ ngơi tại đồn biên phòng, ông không khỏi đau xót khi nghĩ về 9 người đồng nghiệp vẫn còn đang mất tích. Ông cho biết họ đều là những người trụ cột gia đình, đến từ nhiều vùng quê khác nhau, với thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng từ nghề đi biển.
Tương tự như ông Chí, anh Sa Lê, 36 tuổi, quê An Giang, cũng bị tàu lật úp và kéo xuống vùng nước sâu khoảng 7m. Anh cố gắng thoát ra và nổi lên mặt nước. Trong đêm tối, mỗi người bị sóng đánh dạt về một hướng khác nhau. Nhờ mặc áo phao, anh Lê nổi được lên mặt nước và cố gắng nương theo chiều gió để sóng đẩy vào bờ.

Anh Lê kể lại: “Sóng rất mạnh, mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, không ai có thể nhìn thấy ai để giúp đỡ. Người nào còn sức thì cố gắng cầm cự chờ dạt bờ, ai yếu thì bị cuốn ra biển.” Anh Lê cố gắng tìm kiếm tàu hoặc người để kêu cứu nhưng vô vọng.
Sau 45 phút vật lộn trên sông, anh Lê bị sóng gió tạt rát mặt và uống no nước. May mắn thay, đó là nước ngọt, nếu là nước biển thì anh đã không còn sức để cầm cự. Cuối cùng, anh cũng được sóng đẩy vào bờ, ngồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút trước khi đi bộ hơn một km vào nhà dân để xin quần áo và nhờ gọi điện báo cho cơ quan chức năng.
Vào trưa cùng ngày, một trong hai chiếc tàu gặp nạn đã dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh khoảng 3km về phía nam. Lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 9 người còn mất liên lạc.
Admin
Nguồn: VnExpress