Ngày 29/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm với mục tiêu chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, song vấp phải nhiều hoài nghi từ người dân địa phương. Kế hoạch này tập trung vào việc “phi cực đoan hóa Gaza” để khu vực không còn là mối đe dọa cho các nước láng giềng, đồng thời tái thiết và cải thiện đời sống cho người dân nơi đây.
Các điều khoản chính của kế hoạch bao gồm việc Israel và Hamas ngừng bắn, trao trả con tin và tù nhân. Dải Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi một ủy ban gồm các chuyên gia Palestine và quốc tế, dưới sự giám sát của “Hội đồng Hòa bình” do chính ông Trump làm chủ tịch. Theo kế hoạch, Hamas sẽ phải giải giáp và không tham gia vào bất kỳ hình thức điều hành nào tại Gaza.

Tuy nhiên, nhiều người dân Gaza bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này. Ibrahim Joudeh, một lập trình viên 39 tuổi đang sơ tán tại Al-Mawasi, nhận định: “Kế hoạch được soạn thảo với những điều kiện mà Mỹ và Israel đều biết rằng Hamas sẽ không bao giờ chấp nhận. Nó rõ ràng là phi thực tế. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là chiến sự và đau khổ vẫn sẽ tiếp diễn”.
Abu Mazen Nassar, 52 tuổi, một người phải di tản khỏi bắc Gaza và đang tị nạn tại Deir el-Balah, cũng lo ngại rằng kế hoạch của ông Trump “chỉ nhằm lừa Hamas thả con tin đang bị giữ ở Gaza” và không thể mang lại hòa bình thực sự. Ông đặt câu hỏi: “Giao nộp tất cả con tin mà không có bảo đảm nào giúp chấm dứt xung đột thì nghĩa lý gì? Người dân Gaza sẽ không chấp nhận trò hề này. Dù Hamas quyết định thế nào thì cũng đã quá muộn”.
Najwa Muslim, 29 tuổi, chia sẻ sự mất niềm tin sâu sắc: “Tôi không chỉ mất niềm tin vào thỏa thuận mà còn mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu thực sự có ý định dừng chiến sự, họ đã không chờ đợi lâu đến vậy. Đó là lý do tôi không tin bất cứ lời nào từ họ”.

Mohammed al-Beltaji, 47 tuổi, đến từ Gaza City, bi quan nói: “Như mọi khi, Israel đồng ý rồi Hamas từ chối, hoặc ngược lại. Tất cả chỉ là một ván bài và người dân là bên phải trả giá”.
Tuy nhiên, vẫn còn những tia hy vọng le lói. Anas Sorour, 31 tuổi, đến từ Khan Yunis, bày tỏ: “Chúng tôi đã phải hứng chịu khổ đau và mất đi mọi thứ trong cuộc chiến này, nhưng tôi vẫn có niềm tin. Không có xung đột nào kéo dài mãi mãi. Lần này tôi rất lạc quan và nhờ Thượng đế ban ơn, đây sẽ là một khoảnh khắc vui mừng khiến chúng tôi quên đi nỗi đau và nỗi thống khổ của mình”.
Xung đột Israel – Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023 sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt cóc. Đáp trả, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự vào Gaza với mục tiêu loại bỏ Hamas. Theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza, tính đến ngày 28/9, giao tranh đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 168.000 người bị thương, phần lớn là dân thường. Hiện vẫn còn 47 con tin bị giam giữ tại Gaza, trong đó khoảng 20 người được cho là còn sống.
Admin
Nguồn: VnExpress