Ứng phó bão Bualoi: Căng mình trắng đêm bảo vệ người dân

Ngày 28/9, bão Bualoi đổ bộ, gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung. Tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, nhiều người dân đã phải trải qua một đêm kinh hoàng, chứng kiến nhà cửa bị tàn phá và đối mặt với nguy hiểm.

Tại xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, vợ chồng ông Phạm Trường Toàn và bà Phạm Thị Bồng sống trong căn nhà cấp bốn đã xây từ năm 2003. Dù đã quen với bão lũ, nhưng cơn bão Bualoi vẫn khiến hai ông bà không khỏi lo lắng. Bà Bồng đã chuẩn bị sẵn lương thực, chằng chống nhà cửa, nhưng vẫn không kịp chặt hai cây lớn trước sân. Gia đình ông bà đã quyết định sang trú bão tại nhà con trai bên cạnh.

Bà Bồng mô tả cảnh luôn bịt tai lại mỗi khi nghe tiếng gió rít. Ảnh: Đức Hùng
Bão Bualoi kinh hoàng: Bà Bồng bịt tai vì tiếng gió rít (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

Từ chiều 28/9, gió bắt đầu mạnh lên, mưa lớn kéo dài. Đến tối, điện mất, mọi thứ chìm trong bóng tối và tiếng gió rít. Rạng sáng 29/9, ngôi nhà cấp bốn của ông bà đã đổ sập. Bà Bồng xót của, nhưng được chồng ngăn lại để đảm bảo an toàn. So sánh với trận bão năm 1982, bà Bồng nhận thấy cơn bão lần này “dữ dội” hơn nhiều. Hiện tại, gia đình ông bà đang tính chuyện vay mượn để dựng lại nhà.

Ông Toàn bên căn nhà bị bão Bualoi làm hư hỏng. Ảnh: Đức Hùng
Bão Bualoi tàn phá: Ông Toàn bất lực nhìn nhà tan hoang (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

Cách đó hơn 100 km, tại xã Phú Trạch, Quảng Trị, bà Trịnh Thị Mừng, 71 tuổi, cũng trải qua một đêm mất ngủ. Ngôi nhà của bà Mừng cũng không trụ vững trước sức mạnh của bão. Tối 28/9, bà phải bỏ dở bữa cơm để chạy sang nhà con trai trú ẩn. Sáng 29/9, bà Mừng trở về nhà và chứng kiến cảnh mái ngói bị tốc, nền nhà ngập nước. Bà Mừng không khỏi xót xa trước thiệt hại quá lớn.

Trong khi người dân gồng mình chống bão, tại Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Quyết, Phó giám đốc, thức trắng đêm để theo dõi diễn biến của bão. Ông Quyết cho biết, khi Bualoi vượt Đèo Ngang, sức gió đạt cấp 11, gây ra nhiều lo ngại về thiệt hại.

Tại Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, ông Trần Đức Thịnh cũng có một đêm không ngủ. Sau khi bão đổ bộ, ông liên tục nhận được báo cáo thiệt hại từ các địa phương. Ông Thịnh đánh giá Bualoi mạnh hơn các cơn bão trước đó và có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.

Bà Trịnh Thị Mừng bật khóc khi nhà tốc mái, tài sản ướt hết. Ảnh: Đắc Thành
Bão Bualoi: Bà Mừng khóc nghẹn khi nhà tốc mái, tài sản ướt sũng (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Bualoi đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung. Cơn bão đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, hơn 104.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, và gây thiệt hại cho hàng ngàn ha lúa, hoa màu và thủy sản.

Những thiệt hại do bão Bualoi gây ra là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thiên tai và sự cần thiết của các biện pháp phòng chống hiệu quả để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *