Là chị cả trong một gia đình có bốn anh chị em, tôi đã dành phần lớn những năm tháng tuổi trẻ để tập trung vào sự nghiệp, san sẻ gánh nặng kinh tế cùng bố mẹ và lo cho các em ăn học. Tuổi thơ khó khăn đã định hình tôi thành một người con ngoan, một học sinh giỏi, và vô tình, tôi ít có cơ hội để trải nghiệm những rung động tình cảm.
Bước sang tuổi 30, nhìn lại hơn một thập kỷ đã qua, tôi nhận ra mình vẫn cô đơn. Dù từng có những mối quan hệ thoáng qua, nhưng chúng không đủ sâu sắc để tôi gắn bó lâu dài. Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và một chút may mắn, tôi đã có một căn nhà riêng và chuyển sang một công việc ít áp lực hơn. Gia đình tôi cũng không còn khó khăn như trước, các em tôi đều đã trưởng thành.
Trong bối cảnh đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm một người bạn đời, một người để cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng có những ước mơ và hoài bão riêng cần theo đuổi.
Hiện tại, tôi đang học tiếng Đức và ấp ủ kế hoạch làm việc tại Đức. Tôi mong muốn tìm được một người bạn đồng hành có cùng chí hướng, hoặc ít nhất cũng có mong muốn được phát triển bản thân ở nước ngoài. Cả hai sẽ cùng nhau cố gắng, hỗ trợ nhau để thực hiện ước mơ. Tôi biết đây là một điều không dễ dàng, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể tìm được một người phù hợp.
Nếu bạn cảm thấy có sự đồng điệu với những chia sẻ trên, hãy liên hệ với tôi qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress