Thế hệ nhà sáng lập startup: Không rượu, không ngủ, không giải trí

“Tại sao phải la cà quán bar khi tôi có thể xây dựng công ty?”, Emily Yuan, 23 tuổi, đồng sáng lập startup Corgi chuyên về cơ sở hạ tầng tài chính AI, chia sẻ với tờ WSJ, phản ánh một xu hướng đang nổi lên trong giới khởi nghiệp trẻ.

Theo số liệu từ Bank of America, mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người tại Mỹ dự kiến giảm 1% so với năm trước, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp đi xuống. Giới trẻ dường như là lực lượng chủ chốt trong xu hướng này. Một cuộc khảo sát của Gallup năm 2023 cho thấy chỉ 62% người dưới 35 tuổi uống rượu, giảm 10% so với hai thập kỷ trước.

Tại Thung lũng Silicon, xu hướng này càng được củng cố bởi văn hóa làm việc cường độ cao của các startup. Giờ làm việc kéo dài khiến thời gian cho các hoạt động giải trí, tiệc tùng bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, những chuyên gia sức khỏe có ảnh hưởng lớn như Bryan Johnson hay Andrew Huberman cũng khuyến khích thế hệ doanh nhân mới từ bỏ những thói quen không lành mạnh.

Jackson Stokes, 26 tuổi, đồng sáng lập startup TrainLoop, kể lại rằng trong một bữa tối với các nhà sáng lập công nghệ trẻ tuổi, phần lớn chỉ uống một ly. Anh cho biết họ đang ưu tiên một buổi sáng tỉnh táo và nhận thấy rượu bia gây ảnh hưởng tiêu cực đến điều đó.

Trong số 9 nhà sáng lập trẻ được Business Insider phỏng vấn, phần lớn cho biết họ đã giảm đáng kể lượng rượu bia tiêu thụ, thậm chí hoàn toàn không uống hoặc chỉ nhấp môi vài lần mỗi tháng. Một số thừa nhận có thể uống khi ở New York, nhưng duy trì lối sống “tỉnh táo” khi ở San Francisco.

Michelle Fang, 26 tuổi, người phụ trách các sự kiện dành cho nhà sáng lập giai đoạn đầu tại công ty đầu tư mạo hiểm Headline, cho biết nhiều sự kiện về AI hiện nay không phục vụ đồ uống có cồn. Lý do là thức uống này không chỉ bị xem là lỗi thời ở San Francisco mà còn vì nhiều nhà sáng lập thậm chí chưa đủ tuổi uống rượu.

Không chỉ cắt giảm rượu bia, các nhà sáng lập trẻ còn lao vào công việc với cường độ cao. Nico Laqua, 25 tuổi, đồng sáng lập Corgi, bày tỏ mong muốn biến startup của mình thành một công ty nghìn tỷ đô và chỉ tuyển dụng những người sẵn sàng làm việc 7 ngày một tuần. Món quà chào đón mà anh dành cho nhân viên mới là một chiếc nệm để ngủ lại văn phòng. “Tôi thực sự sống ở văn phòng,” Laqua nói.

Một sự kiện dành cho các nhà lập trình tại AGI House San Francisco. Ảnh: X/AGI House SF
Sự kiện lập trình tại AGI House San Francisco: Ảnh AGI House SF. Ảnh: Internet

Marty Kausas, 28 tuổi, chia sẻ trên LinkedIn rằng anh đã làm việc 92 giờ mỗi tuần trong ba tuần liên tiếp. Anh từng đi nghỉ một lần nhưng đã phải bay về sớm vì quá căng thẳng với công việc. Mục tiêu của anh là xây dựng một công ty trị giá 10 tỷ đô la trong vòng 10 năm.

Một bữa ăn tại văn phòng của startup Pylon. Ảnh: X/Marty Kausas
Bữa ăn văn phòng tại Pylon Startup: Ảnh Marty Kausas. Ảnh: Internet

Với Kausas, động lực không chỉ là tiền bạc. Anh cho rằng có nhiều cách dễ dàng hơn để kiếm tiền, nhưng đây là một “trò chơi” mà anh muốn chiến thắng. “Tôi có thể trở thành một lập trình viên làm việc cho một công ty công nghệ lớn, nhưng điều đó không thú vị,” anh nói. Thay vào đó, anh đồng sáng lập startup AI Pylon và đã huy động được 51 triệu USD.

Kausas từng có ý định sống luôn tại văn phòng, nhưng sau đó chọn giải pháp “bán truyền thống” hơn: thuê một căn hộ gần đó. Anh sử dụng bữa sáng và bữa trưa do công ty của chuyên gia sức khỏe Bryan Johnson cung cấp, tin rằng điều này giúp ngày làm việc hiệu quả hơn vì không phải bận tâm đến chuyện ăn uống.

Haseab Ullah dùng tiền tiết kiệm của mình để thành lập một công ty chatbot hỗ trợ khách hàng, đặt trụ sở tại Founders, một không gian làm việc chung cung cấp bàn làm việc, phòng thí nghiệm phần cứng, phòng game, sân khấu cho các cuộc thi lập trình và các buổi trò chuyện. Anh sống nhờ những suất ăn giao tận nơi mỗi ngày, giúp tiết kiệm thời gian và công sức nấu nướng.

Ullah trả 700 USD một tháng để sống trong một tòa văn phòng cũ được chuyển đổi thành nơi ở và làm việc cho khoảng 20 người. Giường ngủ được thiết kế như những khoang kín có rèm che riêng tư, tương tự như toa tàu giường nằm, đặt trong một khu vực chung. Khi kéo rèm, không gian của Ullah hoàn toàn tối, giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ sau những đêm làm việc thâu đêm. “Cảm giác như mỗi tối tôi đang chui vào một chiếc quan tài. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn,” Ullah chia sẻ.

Với quỹ thời gian eo hẹp, Yuan và nhiều nhà sáng lập trẻ khác không có nhiều cơ hội giải trí. Một số chỉ rời công ty để đến phòng tập gym hoặc nhà tắm công cộng, nơi họ tiếp tục thảo luận về vòng gọi vốn sắp tới với những người cùng ngành. Những người khác chia sẻ trên mạng xã hội những đoạn trích từ cuốn “The Fountainhead” (Suối nguồn), một tác phẩm ca ngợi những người thành công đầy nghị lực của Ayn Rand.

Ngay cả những ngày cuối tuần của Kausas cũng không hoàn toàn là thời gian nghỉ ngơi. Anh có thể tham gia một cuộc thi lập trình, hoặc đạp xe ở công viên cùng một người bạn. Cả hai đều đã đầu tư vào công ty của nhau. Trong chuyến đạp xe, họ thừa nhận rằng việc hẹn hò “rất khó đối với các nhà sáng lập”.

Nhiều sự kiện xã hội cũng gắn liền với tham vọng khởi nghiệp. AGI House San Francisco, một căn nhà cho thuê với giá 19.000 USD mỗi tháng do 7 nhà sáng lập AI cùng chia sẻ, thường xuyên tổ chức các cuộc marathon đọc sách. “Bạn phải đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối khi đến sự kiện này,” Jeremy Nixon, 32 tuổi, nhà sáng lập một công ty viết sách AI, cho biết. Năm ngoái, anh đã đọc liền mạch một cuốn giáo trình kỹ thuật cơ khí dày 408 trang chỉ trong một sự kiện.

Jared Friedman, đối tác tại vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, nhận xét rằng tinh thần làm việc và năng lượng của các nhà sáng lập trẻ ở San Francisco gợi nhớ đến thời kỳ đầu của Internet, khi nhân viên tại các công ty như PayPal ngủ ngay dưới bàn làm việc. Ông chia sẻ với WSJ: “Tôi thực sự thấy đây là khoảnh khắc trở lại điểm xuất phát. Nhưng AI có lẽ còn lớn gấp 10 lần.”

Theo công ty dữ liệu tài chính PitchBook, các startup AI đã huy động được 104,3 tỷ USD tại Mỹ trong nửa đầu năm, gần bằng mức 104,4 tỷ USD của cả năm 2024. Hơn 60% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang đổ vào AI, tăng mạnh so với mức 49% của năm ngoái. Cuộc đua để chuyển những khoản đầu tư này thành lợi nhuận và thị phần ngày càng trở nên gay gắt, tạo áp lực buộc các startup phải làm việc ngày đêm. Các nhà sáng lập đang chạy đua để gia nhập hàng ngũ tỷ phú công nghệ, những người đã cách mạng hóa thói quen mua sắm, truyền thông và giải trí của thế giới.

Đối với người ngoài, cuộc sống của một nhà sáng lập có vẻ khắc khổ và tẻ nhạt: một nhóm người trẻ tuổi mải mê theo đuổi thành công ở một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ, nhưng lại không có thời gian để khám phá, sống nhờ những bữa ăn đóng gói sẵn và ăn vội bên máy tính. Nhưng đối với nhiều người, đó là cái giá mà họ sẵn sàng trả cho tham vọng của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *