Hà Nội: Người dân ngủ trên đường vì ngập lụt đêm

“Tôi đã mắc kẹt trên đường suốt 18 tiếng đồng hồ, dù chỉ cách nhà ở phố Huế khoảng 10 km từ khu vực Mỹ Đình,” chị Huyền, 39 tuổi, chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng sau trận mưa lớn.

Theo lời kể của chị, chị đã cố gắng về sớm hơn thường lệ vào chiều hôm trước do mưa lớn gây ngập úng. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng hai km, chị đã rơi vào tình trạng giao thông hoàn toàn tê liệt. Đến 3 giờ sáng ngày 1/10, xe của chị mới nhích được đến đường Phạm Hùng, đoạn gần ngã tư Keang Nam – Mễ Trì, rồi dừng hẳn.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều người phải bỏ lại xe, đỗ kín cả tuyến đường. Những khu vực khô ráo hiếm hoi trên đường bị các xe cứu hộ trưng dụng làm nơi tập kết xe chết máy, đẩy các phương tiện khác vào vùng ngập sâu và chịu chung số phận.

Anh Nguyễn Quang Khánh (ở Lê Duẩn) ngồi chờ suốt 4 tiếng sau khi xe bị chết máy ở Ngã tư Dương Đình Nghệ – Vành đai 3, tối 30/9. Ảnh: Tùng Đinh
Ngập lụt Hà Nội: Anh Khánh chờ xe chết máy ở Dương Đình Nghệ. Ảnh: Internet

Chị Huyền cùng hơn 30 tài xế khác đã trải qua một đêm mắc kẹt trên đường. May mắn thay, chị có sẵn bánh quy và nước lọc trong xe để dùng tạm thay bữa tối. Mọi người chủ động hỏi thăm, chia sẻ đồ ăn và động viên nhau chờ nước rút.

Xuyên đêm trên đường vì mưa ngập
Ngập đường Phạm Hùng: Chị Quỳnh Nga mắc kẹt (Video). Ảnh: Internet

Suốt đêm dài trên xe, chị Huyền không dám chợp mắt vì lo sợ ngạt khí. “Bây giờ tôi cảm thấy chóng mặt, hoa mắt vì thiếu oxy, mặt mũi bơ phờ, người thì hôi hám,” chị than thở. Đến 9h30 sáng, chị quyết định xuống xe, tìm một quán ăn sáng để lấy sức về nhà.

Trên mạng xã hội, từ đêm 30/9, nhiều bài viết với chủ đề “cắm trại xuyên đêm trên phố vì mưa ngập” đã xuất hiện và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận đồng cảm. Một số người cho biết họ chỉ về đến nhà vào gần sáng. Một cư dân mạng hài hước bình luận: “Đi làm từ tháng trước đến tháng sau, từ quý này sang quý khác không về được đến nhà là có thật.”

Tương tự, vợ chồng chị Quỳnh Nga, 34 tuổi, ở phố Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Giấy, cũng phải ngủ qua đêm trên ô tô và mất hơn 13 tiếng mới về được đến nhà.

Vào khoảng 16h ngày 30/9, chị Nga cùng chồng lái xe đi đón con tại một trường tiểu học ở Mỹ Đình. Khi rẽ vào đường Lê Đức Thọ, xe của họ bị kẹt cứng, chỉ cách trường con vài trăm mét. Chị Nga đành nhờ thầy giáo đưa con về nhà bằng xe máy, còn mình và chồng quyết định quay đầu xe, tìm đường về nhà.

Trên đường Phạm Hùng, xe của họ đứng im từ 18h. Đến nửa đêm, hai vợ chồng khóa cửa xe, đi bộ gần hai km để mua đồ ăn rồi quay lại xe tiếp tục chờ đợi.

Khoảng 1h sáng, chị Nga may mắn tìm được một xe ôm và về trước để lo cho con nhỏ. Chồng chị ở lại ngủ trên xe. Đến 5h sáng ngày 1/10, anh mới đưa được chiếc xe đầy bùn đất về đến nhà, kết thúc 13 tiếng vật vã trên đường.

Theo ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h ngày 1/10, nội thành Hà Nội vẫn còn hơn 20 điểm ngập úng gây khó khăn cho giao thông, bao gồm các khu vực như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6, km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, và Quyết Thắng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *