Đã mười năm kể từ khi tôi đọc những dòng chia sẻ hạnh phúc trên VnExpress về những người tìm thấy “một nửa” của mình. Nay, tôi cũng mong muốn viết lên câu chuyện của chính mình, hy vọng tìm được người bạn đồng hành.
Tôi, một cô gái Quảng Ngãi, đã bước sang tuổi 33, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Cuộc sống của tôi khá ổn định với công việc văn phòng. Mỗi sáng, tôi thức dậy sớm để chạy bộ, chuẩn bị bữa ăn mang đến công ty. Những ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng.
Tôi mong muốn có một người cùng tôi chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, không còn cô đơn một mình nữa. Nếu anh biết đến Quảng Ngãi, chắc hẳn anh cũng hình dung được phần nào về những phẩm chất chịu thương chịu khó, siêng năng và cần cù của người con gái nơi đây. Tôi chưa từng kết hôn và hy vọng anh cũng vậy, hoặc ít nhất là độc thân. Nếu anh lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi tôi thì thật tuyệt vời.
Cuộc sống của tôi có phần giản dị và tôi cũng là một người sống đơn giản, nhưng trái tim tôi luôn chân thành. Tôi mong tìm được một người đàn ông ấm áp và nhân hậu.
Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy liên hệ với tôi qua VnExpress. Tôi rất mong nhận được tin của anh.
(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529).
Admin
Nguồn: VnExpress