Cô độc tuổi xế chiều: Hối hận vì chưa tìm được người ưng ý?

Ngoại hình không đến nỗi nào, nhưng tôi vẫn lẻ bóng đến tận bây giờ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có con bồng con bế, tôi vẫn cô đơn chiếc bóng.

Những ngày lễ Tết, những buổi sum họp gia đình, những cuộc vui trở thành nỗi ám ảnh với tôi, bởi lẽ câu chuyện lại xoay quanh vấn đề muôn thuở: “Bao giờ lấy chồng?”. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tặc lưỡi chọn đại một ai đó cho xong. Nhưng rồi tôi lại tự vấn, làm như vậy chẳng phải có lỗi với cả bản thân và người kia, thậm chí là với những đứa con sau này hay sao? Thế nên, ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.

Nếu chọn mãi không được người ưng ý, tôi có hối hận vì sống cô độc

Hôn nhân, suy cho cùng, là một bản hợp đồng đặc biệt, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký. Nó không giống như một món đồ, không thích thì có thể bỏ xó. Tôi tin rằng, những người đang ở độ tuổi “ế” như chúng ta, hãy cứ sống vui vẻ và lạc quan. Điều quan trọng là bạn có thực sự khao khát một mái ấm gia đình hay không. Nếu trong lòng luôn ấp ủ giấc mơ về một gia đình hạnh phúc và những đứa trẻ, thì hạnh phúc sẽ đến, chỉ là có thể nó đang “tắc đường” mà thôi. Biết đâu, người mà chúng ta mong chờ bấy lâu nay lại đang ở rất gần.

Thậm chí, có thể người ấy đang đọc được những dòng tâm sự này trên VnExpress. Tôi luôn quan niệm rằng, ly hôn, dù vì lý do gì, cũng là một thất bại trong hôn nhân, là một sai lầm chứ không phải là giải pháp. Vì vậy, chúng ta càng không nên chọn đại một người để rồi phải hối hận. Tuy nhiên, tôi cũng tự hỏi, nếu quá kỹ tính, chọn lựa mãi mà vẫn chưa tìm được ai, liệu tôi có hối tiếc khi phải chấp nhận cuộc sống độc thân hay không? Rất mong nhận được những chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *