Đau lòng: Anh thành đạt từng khóc vì tôi lại là chồng người khác

Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến tôi rơi vào lưới tình, một mối tình mà tôi biết là sai trái ngay từ đầu. Tôi, một cô gái lớn lên trong gia đình nông dân bình thường, luôn cố gắng học hành chăm chỉ để đền đáp công ơn cha mẹ. Những năm tháng đèn sách miệt mài đã mang lại cho tôi những thành tích đáng tự hào, luôn đứng đầu lớp và được mọi người yêu mến bởi tính cách hiền lành, ngoan ngoãn. Ở tuổi đôi mươi, tôi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi gần hai giáp.

Đây là lần đầu tiên tôi được một người đối xử ân cần đến vậy. Anh quan tâm tôi từng li từng tí, từ những lời dạy bảo, nhắc nhở đến những lo lắng thường nhật. Anh luôn bên cạnh tôi từ sáng đến tối. Tôi biết rõ anh đã có gia đình, nhưng anh tâm sự cuộc hôn nhân của anh chỉ còn là nghĩa vụ, không có hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu một người sâu đậm đến thế. Những khi tôi ốm đau, anh luôn động viên, an ủi, nhắn tin hỏi han và đưa tôi đi khám bệnh. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương nhiều đến vậy. Anh đưa tôi đến nhiều nơi, luôn muốn có tôi bên cạnh. Anh từng rơi nước mắt vì tôi, ghen tuông khi thấy tôi trò chuyện với người đàn ông khác. Nhưng sự thật anh đã có gia đình vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi chấp nhận sự thật đó, nhưng trong lòng không nguôi bất an. Tôi nhận lấy sự quan tâm của anh, nhưng tâm trí luôn nặng trĩu những lo âu.

Anh đẹp trai, thành đạt, từng khóc vì tôi nhưng là chồng người khác. Yêu anh, tôi như đang chờ một gia đình tan vỡ để mình được hạnh phúc

Dần dần, tôi bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc. Tôi khó chịu khi anh phải về nhà ăn cơm với gia đình, tủi thân khi nhìn thấy hình ảnh vợ con anh, bứt rứt khi anh trò chuyện với đồng nghiệp nữ. Đầu óc tôi như muốn nổ tung vì yêu anh quá nhiều. Anh dạy tôi nhiều điều, cho tôi những kiến thức mà tôi chưa từng biết, luôn nhắc nhở và chỉ bảo tôi. Anh nói rằng đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người nhiều đến vậy. Anh từng hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho gia đình rồi cùng tôi rời đi, thậm chí còn nói sẽ từ bỏ tất cả để ở bên tôi. Đã nhiều lần tôi muốn chia tay, nhưng không thể. Trong lòng tôi luôn dằn vặt, cảm giác như đang chờ đợi một gia đình tan vỡ để mình có được hạnh phúc. Tôi đã nói lời chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim tôi không cho phép.

Rồi một ngày, chính anh là người nói lời kết thúc. Anh nói muốn tôi được bình yên, muốn tôi đi tìm hạnh phúc khác. Tôi không thể chấp nhận, cố gắng níu kéo vì tình yêu quá lớn. Nhưng kể từ đó, anh bắt đầu buông những lời cay nghiệt: “Anh ghê tởm em”, “Hãy để cho anh được bình yên”, “Nếu em thực sự muốn tốt cho anh, hãy rời xa anh”. Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào tim tôi, khiến tôi suy sụp tinh thần, ám ảnh và kiệt quệ về cảm xúc. Tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi chia tay đã được nửa năm. Dù đã dần nguôi ngoai, nhưng đêm nào tôi cũng mơ về anh. Cố gắng quên đi, nhưng vẫn rất khó. Bây giờ, tôi nhắn tin anh cũng không trả lời, chỉ nói rằng đã hết yêu và mong tôi buông bỏ, đừng lụy tình nữa. Trong sâu thẳm trái tim, tôi chỉ muốn biết: một người đàn ông thành đạt, khi yêu một cô gái trẻ kém mình nhiều tuổi, họ thực sự nghĩ gì?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *