Ở tuổi 42, người đàn ông này đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc hôn nhân của mình. Vợ anh, 35 tuổi, đã sang Nhật Bản làm việc từ khi con gái của họ mới 3 tuổi. Ban đầu, chị vẫn đều đặn gửi tiền về, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau đại dịch Covid-19 năm 2022.
Anh chia sẻ, không chỉ tiền bạc mà tình cảm giữa hai người cũng dần phai nhạt. Vợ anh nói cuộc sống ở Nhật khó khăn, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi lớn hơn thế. Trong khi vợ ở xa, anh một mình ở Việt Nam nuôi con gái 11 tuổi. Những năm đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm quen với việc chăm sóc con cái, một mình gánh vác vai trò của cả cha và mẹ.

Đến nay, vợ anh đã ở Nhật được 8 năm và dự định làm thêm 5 năm nữa để đủ điều kiện nhận lương hưu. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải sống trong chờ đợi gần một thập kỷ. Anh đã nhiều lần khuyên vợ trở về để cùng nhau xây dựng gia đình và chăm sóc con cái, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt và những lời lẽ xúc phạm. Vợ anh thẳng thắn nói rằng không còn tình cảm và muốn sống cho bản thân.
Anh tâm sự, anh vẫn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân, không phải vì sợ cô đơn mà vì thương con gái. Anh hiểu rằng ly hôn sẽ khiến con khổ, nhưng anh cũng nhận ra rằng việc sống trong một mối quan hệ thiếu tình yêu sẽ khiến con lớn lên trong sự lạnh lẽo. Anh tự nhủ, đàn ông có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng không thể chấp nhận sự khinh thường và thiếu tôn trọng.
Với thu nhập 30-40 triệu mỗi tháng, anh đủ khả năng lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh hiểu rằng tiền bạc không thể mua lại niềm tin và hàn gắn một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ. Anh đã quyết định nộp đơn ly hôn và tự hỏi liệu quyết định này có đúng đắn hay không, khi người phụ nữ không còn muốn quay về, liệu anh có nên tiếp tục cố gắng?
Admin
Nguồn: VnExpress