Mưa lớn, phụ huynh lo lắng việc học online của con

Sáng sớm tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã phải đối mặt với một ngày làm việc đầy thách thức khi mưa lớn kéo dài khiến các trường học chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tình trạng này đã gây ra không ít xáo trộn và khó khăn cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Chị Bích Ngọc ở phường Cầu Giấy chia sẻ, 8h sáng là giờ bắt đầu lớp học online của con trai lớp 3, nhưng phải gần 30 phút sau chị mới có thể đưa con vào bàn học sau một hồi dỗ dành và nhắc nhở. Cơn mưa lớn bất ngờ vào sáng sớm đã phá tan kế hoạch đưa con đến trường, khiến chị phải vội vàng chuẩn bị laptop và kiểm tra kết nối mạng.

Con trai chị Bích Ngọc học online, sáng 7/10. Ảnh gia đình cung cấp
Học sinh Hà Nội học online ngày 7/10 (Ảnh: Nhật Minh). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, buổi học diễn ra không mấy suôn sẻ. Sự cố mất điện tại nhà cô giáo khiến tín hiệu đường truyền chập chờn. Tình trạng mất kết nối liên tục xảy ra, gây gián đoạn cho việc giảng dạy và học tập. “Cứ mỗi khi có bạn vào lại lớp, cô giáo lại phải giảng lại từ đầu, khiến những học sinh khác cảm thấy nản”, chị Ngọc cho biết.

Sự hỗn loạn càng tăng lên khi con gái nhỏ của chị thức giấc và khóc. Trong lúc chị dỗ con, cậu con trai vô tình bật micro, tiếng khóc vang lên khắp lớp. Chị Ngọc kể: “Cô giáo nhắc tắt mic, tôi luống cuống xin lỗi. Em khóc quấy khiến anh không thể tập trung, đâm ra giận dỗi, không chịu học tiếp”. Cuối cùng, chị đành phải cho con trai nghỉ học.

Không chỉ riêng gia đình chị Ngọc, nhiều phụ huynh khác ở Hà Nội cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Việc các trường thông báo chuyển sang học trực tuyến một cách gấp gáp do ảnh hưởng của bão đã khiến nhiều gia đình trở tay không kịp.

Chị Phạm Mây, sống tại chung cư An Khánh (Hoài Đức), đã phải hoãn mọi cuộc hẹn để ở nhà trông con. Chị chia sẻ: “Cả ngày hôm qua tôi gần như không làm được việc gì”. Sáng nay, khi thấy nước dâng quanh khu nhà và nhận được thông báo học trực tuyến, chị lại mất hơn một tiếng đồng hồ để ổn định cho hai con, một bé học lớp 6 và một bé học lớp 1. “Đứa lớn thì ngủ không chịu dậy, đứa bé thì quấy khóc. Công việc thì dồn ứ khiến tôi phát khóc”, chị Mây than thở.

Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh có con nhỏ, nhiều người bày tỏ sự mệt mỏi và cho rằng “học online còn chật vật hơn đi học trực tiếp”. Các vấn đề như mất điện, mất mạng, con nhỏ mất tập trung, và việc bố mẹ phải nghỉ làm để kèm con đã gây ra không ít áp lực cho các gia đình.

Không chỉ phụ huynh, các giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc dạy học trực tuyến. Cô Nguyễn Thu Hiền, giáo viên một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy, cho biết khó khăn lớn nhất là hướng dẫn các em học sinh nhỏ thao tác khi không có phụ huynh bên cạnh. Nhiều em còn ngủ quên hoặc vào lớp muộn, gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng và kỷ luật của lớp học.

Cô Đỗ Khánh Vi, giáo viên môn Địa lý tại một trường THCS ở Đông Anh, chia sẻ rằng việc dạy học trực tuyến giúp học sinh đỡ vất vả hơn, nhưng lại gặp phải tình trạng điện và mạng chập chờn, tín hiệu đường truyền kém.

Thêm vào đó, việc tổ chức học trực tuyến thường diễn ra đột xuất do thông báo gấp, khiến giáo viên không kịp chuẩn bị, đặc biệt là việc thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với nền tảng trực tuyến. “Nhiều học sinh chỉ vào để điểm danh rồi làm việc riêng, giáo viên rất khó quản lý hết. Ngoài ra, việc điểm danh trực tuyến cũng tốn nhiều thời gian hơn, khiến thời lượng tiết học bị rút ngắn so với khi học trực tiếp”, cô Vi cho biết.

Trên phố Nguyễn Hoàng, nhiều phải dắt xe cuốc bộ dưới mưa to, nước dâng cao khoảng 0,4 m. Ảnh:Tùng Đinh
Ngập lụt Nguyễn Hoàng: Người dân vất vả dưới mưa lớn (Ảnh: Tùng Đinh). Ảnh: Internet

Trong bối cảnh nhiều gia đình phải đối mặt với những khó khăn do học trực tuyến, chị Thanh Mai, 40 tuổi, ở phường Cầu Giấy, đã chủ động xin làm việc tại nhà để có thể dễ dàng hỗ trợ con. Sáng nay, dù trường chưa có thông báo chính thức, chị vẫn quyết định cho con trai lớp 4 nghỉ học. Chị chia sẻ: “Thà cho con nghỉ một hai buổi để học bù, còn hơn là học online chập chờn không hiệu quả”.

Tóm lại, việc chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến do mưa lớn đã tạo ra không ít thách thức cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên tại Hà Nội. Sự phối hợp và thông cảm giữa các bên là rất quan trọng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, đảm bảo việc học tập của các em không bị gián đoạn quá nhiều.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *