Ronaldo: Gia đình hoài nghi về mục tiêu 1.000 bàn thắng

Tại lễ trao giải Bóng đá Bồ Đào Nha diễn ra tối 7/10, Cristiano Ronaldo đã được vinh danh với giải thưởng Prestígio (Danh dự), một sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của anh cho bóng đá nước nhà. Dù đã ở tuổi 40, siêu sao này khẳng định rằng giải thưởng này không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫy lừng của mình.

“Tôi không xem đây là phần thưởng cuối cùng,” Ronaldo chia sẻ, “mà là sự ghi nhận cho nhiều năm nỗ lực, cống hiến và khát vọng. Tôi yêu thích chiến thắng, thích truyền lửa cho thế hệ trẻ, và ngược lại, họ cũng giúp tôi duy trì phong độ và động lực để tiếp tục cạnh tranh. Cảm giác đó thật tuyệt vời.”

Trong sự nghiệp hiển hách của mình, Ronaldo đã ghi tổng cộng 946 bàn thắng: 5 bàn cho Sporting Lisbon, 145 bàn cho Manchester United, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus, 104 bàn cho Al Nassr và 141 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh từng bày tỏ tham vọng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1.000 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục với 141 bàn thắng sau 223 trận đấu. Anh đóng vai trò then chốt trong thành công của Bồ Đào Nha tại Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025.

Ronaldo tiết lộ rằng gia đình anh đã nhiều lần khuyên anh nên nghỉ ngơi sau hơn hai thập kỷ chinh chiến đỉnh cao. “Gia đình tôi thường nói: ‘Đến lúc rồi, anh đã đạt được mọi thứ, cần gì phải ghi đến 1.000 bàn nữa?’ Nhưng tôi không nghĩ vậy,” anh nói. “Tôi vẫn đang thi đấu tốt, vẫn có thể giúp ích cho câu lạc bộ và đội tuyển. Vậy tại sao tôi phải dừng lại? Khi nào tôi quyết định rời đi, tôi sẽ làm điều đó một cách thanh thản, vì tôi biết mình đã cống hiến hết mình. Tôi hiểu rằng mình không còn nhiều năm thi đấu nữa, nhưng chừng nào còn có thể, tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc.”

Ronaldo hội quân với tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 7/10. Ảnh: Internet

Ronaldo thừa nhận rằng quan điểm của anh về bóng đá và cuộc sống đã thay đổi theo thời gian. “Nếu là 20 năm trước, tôi có lẽ sẽ muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ cả thế giới. Nhưng giờ thì không còn như vậy,” anh chia sẻ. “Tôi sống cho hiện tại, vì mọi thứ trôi qua rất nhanh. Tôi không còn lên kế hoạch dài hạn, mà chỉ tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn, vì điều đó làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tôi cố gắng tận hưởng từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Còn lại, hãy để tương lai tự quyết định.”

Cristiano Ronaldo nhận giải Prestígio (Danh dự) Tại Lễ trao giải Bóng đá Bồ Đào Nha ngày 7/10/2025. Ảnh: FPF
Ronaldo nhận giải Prestígio (Danh dự) bóng đá Bồ Đào Nha 2025. Ảnh: Internet

Hiện tại, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 6 điểm, theo sau là Armenia (3 điểm), Hungary và Ireland (cùng 1 điểm). Trong đợt tập trung đội tuyển lần này, Bồ Đào Nha sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp Ireland vào ngày 11/10 và Hungary vào ngày 15/10.

“Chúng tôi phải tập trung vào hiện tại, từng trận đấu một,” Ronaldo nhấn mạnh. “Mục tiêu của chúng tôi là giành vé dự World Cup và vô địch, nhưng chúng tôi phải tiến từng bước. Trước mắt là hai trận đấu sắp tới, và như huấn luyện viên Roberto Martinez đã nói, chúng tôi cần tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi luôn rất mạnh.”

Ronaldo khẳng định rằng niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn vẹn nguyên trong anh. “Với tôi, đó luôn là một niềm vinh dự lớn,” anh nói. “Dù kết quả có ra sao, người hâm mộ Bồ Đào Nha luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi tin rằng đội tuyển sẽ thi đấu tốt và giành quyền tham dự World Cup.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *