Trong đợt lũ lụt lịch sử tại Thái Nguyên, nhiều đội cứu hộ đã không quản nguy hiểm, ngày đêm tìm kiếm và giải cứu người dân mắc kẹt. Những câu chuyện cảm động về sự dũng cảm và tinh thần tương thân tương ái đã được ghi lại.
Một trong số đó là câu chuyện về anh Tùng và đội cứu hộ của mình. Vào chiều ngày 7/10, họ nhận được tin báo về hai ông cháu bị lật thuyền khi đi mua thuốc cho người thân. Sau 18 tiếng mắc kẹt trên mái tôn giữa dòng nước lũ, họ đã được đội của anh Tùng tìm thấy. Chiếc thuyền cứu hộ không thể tiếp cận gần do vướng vào hệ thống dây điện, anh Tùng đã không ngần ngại buộc dây thừng ngang bụng, nhảy xuống dòng nước lạnh giá và bơi vào cứu hai nạn nhân.

Anh Tùng chia sẻ: “Cứu được họ cũng là may mắn vì quanh đó có nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm”. Sau khi đưa hai ông cháu đến nơi an toàn, anh và đồng đội lại tiếp tục công việc cứu hộ. Đêm đó, đội của anh đã giải cứu được tổng cộng 40 người.

Một cuộc giải cứu nghẹt thở khác diễn ra vào khoảng 3h sáng ngày 8/10. Nhóm của anh Tùng tiếp cận được một căn nhà cấp bốn ngập gần chạm nóc. Bên trong, ba người đang run rẩy trên gác xép, nước đã ngập tới chân. Chị Doãn Hường, thành viên trong nhóm, kể lại: “Chúng tôi phải ngụp xuống dòng nước xiết mới mở được cửa để đưa họ ra”. Cụ ông – một cựu chiến binh – xúc động nói: “Tôi tưởng chết ở đây rồi”.
Cũng trong đêm 7/10, nhóm của anh Bùi Tùng nhận được hàng trăm cuộc gọi cầu cứu từ khu vực cầu treo Bến Oánh, trong đó có một cuộc gọi báo về 24 người đang mắc kẹt trên mái nhà, có cả trẻ nhỏ. Do thuyền nhỏ, mỗi chuyến chỉ chở được 10 người, đội đã ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. Chị Hường nghẹn ngào: “Xót xa nhất là một bé sơ sinh mới hai tháng tuổi đã dầm mưa suốt nhiều giờ”.
Anh Tạ Văn Hiền, một người trong nhóm 24 người mắc kẹt, cho biết họ đã không có gì ăn uống gần một ngày qua và chỉ mong được tiếp tế lương thực.

Không chỉ ở phường Túc Duyên, nhiều đội cứu hộ khác cũng hoạt động hết công suất. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội Cứu hộ 116, cho biết 19 thành viên và 5 xuồng máy của đội đã chia thành nhiều mũi, tỏa đi các hướng để cứu người. Nửa đêm, đội nhận tin báo về một cặp vợ chồng và hai con nhỏ mắc kẹt trên mái nhà ở xã Điềm Thụy. Quãng đường chỉ vài km nhưng đội phải mất gần hai tiếng để tiếp cận do địa hình phức tạp và dòng nước chảy xiết.
Khi thấy ánh đèn xuồng, gia đình trên mái nhà đã reo lên: “Được cứu rồi con ơi!”. Hai đứa trẻ gần như lả đi vì đói, khát và dầm mưa. Cả gia đình đã được đưa về nơi an toàn.
Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, cho biết đây là trận thiên tai dữ dội nhất trong vòng 100 năm qua tại địa phương. Tính đến sáng 8/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và hàng chục đội cứu hộ từ các tỉnh lân cận đã được huy động đến Thái Nguyên. Hai trực thăng cứu hộ cũng đã sẵn sàng cất cánh đến các vùng bị cô lập hoàn toàn.
Sau 24 tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng, chị Lý Thị Hợi và con trai 3 tuổi cũng đã được giải cứu. Sáng 8/10, một đoàn chèo sup phát bánh mì cứu trợ đã nghe thấy tiếng kêu của họ và đưa hai mẹ con đến nơi an toàn. Người mẹ trẻ xúc động bật khóc: “Cảm ơn mọi người, con em được cứu rồi!”.
Những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng cứu hộ đã mang lại hy vọng và sự sống cho hàng trăm người dân Thái Nguyên trong cơn lũ dữ.
Admin
Nguồn: VnExpress