Mệt mỏi vì mâu thuẫn mẹ đẻ – mẹ chồng trong cách chăm cháu

Từ khi có con đầu lòng vào cuối năm ngoái, tôi luôn sống trong căng thẳng vì những bất đồng giữa mẹ chồng và mẹ ruột về phương pháp chăm sóc cháu.

Thời gian ở cữ, mẹ ruột tôi lên chăm sóc hơn một tháng. Mẹ tôi quen với những phương pháp truyền thống như tắm lá cho bé, hạn chế dùng bỉm, sử dụng phấn rôm, quấn nhiều lớp chăn giữ ấm và đung đưa để bé ngủ. Tôi lo lắng và góp ý, nhưng mẹ bảo rằng ngày xưa tôi và các anh chị em cũng được nuôi như vậy và vẫn lớn lên khỏe mạnh, kinh nghiệm của các cụ không sai được. Bà nội biết chuyện tỏ ra không hài lòng.

Tôi kiệt sức vì mẹ đẻ và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm cháu

Khi tôi đi làm lại, bà nội lên thay bà ngoại chăm cháu. Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, mỗi khi bà ngoại ghé thăm, bà lại không đồng tình với việc bà nội cho cháu ăn rong hoặc xem tivi trong khi ăn. Bà ngoại cho rằng điều này sẽ tạo thành thói quen xấu cho trẻ, còn bà nội thì giải thích rằng cháu biếng ăn nên phải tìm mọi cách để cháu chịu ăn. Cả hai đều bảo vệ ý kiến của mình, và người ở giữa chịu trận là tôi.

Kể từ đó, mỗi khi cháu ốm, hai bà lại âm thầm tranh cãi về nguyên nhân. Bà ngoại cho rằng do bà nội cho cháu ăn uống không khoa học, còn bà nội thì trách bà ngoại hay can thiệp, nếu muốn thì lên chăm cháu chứ đừng chỉ trích từ xa. Tôi rơi vào thế khó, không dám lên tiếng. Chồng tôi thì né tránh vì sợ chạm đến mẹ. Đã có lần tôi quá căng thẳng đến mức bật khóc, chỉ ước hai bên có thể hiểu nhau hơn. Tôi biết cả hai đều yêu thương cháu, chỉ là cách thể hiện khác nhau. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi lo sợ mối quan hệ giữa mẹ con và thông gia sẽ ngày càng xấu đi. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *