Trong phòng khách nhà ông Nguyễn Văn Tỏ (68 tuổi) ở [Tên địa phương nếu có] trưng bày một bộ sưu tập độc đáo những mô hình xe máy, xe đạp, bàn ghế, võng và nhiều vật trang trí khác, tất cả đều được chế tác từ gốc cây. Ít ai biết rằng, người nghệ nhân tài hoa này chưa từng qua trường lớp đào tạo về nghề mộc.
Ông Tỏ chia sẻ, niềm đam mê với gỗ của ông bắt đầu từ khoảng năm 2000, khi kinh tế gia đình đã ổn định. Ông bắt đầu tìm kiếm và sưu tầm các gốc cây trong rừng, sau đó tự mày mò chế tác thành những món đồ trang trí đơn giản như đầu trâu, nai để treo trên tường.
“Sáng tôi đi cạo mủ cao su, trưa về lại cầm đục, bào đến tối mịt. Mê nghề nên chẳng thấy mệt, chỉ muốn thử sức với những món đồ gỗ phức tạp hơn,” ông Tỏ tâm sự.
Một trong những tác phẩm đáng chú ý của ông là chiếc xe đạp đầu tiên làm bằng gỗ trắc, từng được trưng bày và bán với giá 35 triệu đồng. Từ đó, nhiều người liên hệ hỏi mua các tác phẩm của ông, nhưng ông quyết định giữ lại để làm kỷ niệm.
Năm 2020, ông Tỏ tiếp tục gây ấn tượng khi chế tạo chiếc xe máy 50cc bằng gỗ giá tỵ. Để hoàn thành tác phẩm này, ông đã tháo rời toàn bộ khung kim loại của xe, chỉ giữ lại phần máy để lắp ráp và hoàn thiện sau gần một năm miệt mài.
Hình tượng rồng là chủ đề được ông Tỏ thể hiện nhiều nhất trong bộ sưu tập của mình. Tiêu biểu là chiếc võng làm từ gốc gỗ sao, được hoàn thành vào năm 2021 sau một năm chế tác công phu. Đã có người trả giá 400 triệu đồng cho chiếc võng này, nhưng ông Tỏ vẫn chưa đồng ý bán.
Chiếc võng được tạo thành từ hai gốc cây lớn, kết nối với nhau một cách liền mạch, đảm bảo khả năng chịu lực tốt. Phần đầu rồng là công đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối trong từng đường nét. “Gỗ nguyên khối nên khi điêu khắc phải chính xác từng đường nét, nếu sai rất khó sửa,” ông Tỏ giải thích.
Ngoài ra, trong bộ sưu tập của ông còn có nhiều tác phẩm khác làm từ gỗ trắc, như hình cá mập, sư tử, và khỉ cõng nhau. Theo ông Tỏ, hình ảnh những con vật cõng nhau tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển.
Những tác phẩm đầu tay của ông, như đầu trâu, hươu, nai, vẫn được ông trân trọng treo trên tường. Chiếc ghế bằng gỗ sao được ông làm cách đây 10 năm, đặt ở sân để ông và vợ, bà Lê Thị Nữ (63 tuổi), thường ngồi hóng gió.
Bà Nữ chia sẻ: “Thấy ông ấy đam mê và vui sướng khi hoàn thành một tác phẩm, tôi luôn ủng hộ hết mình.” Sự ủng hộ của gia đình là nguồn động viên lớn để ông Tỏ tiếp tục theo đuổi đam mê và sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo từ gỗ.
Admin
Nguồn: VnExpress