Tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về kế hoạch đưa trận đấu giữa Barca và Villarreal sang Mỹ. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Hà Lan và Malta thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 8/10, De Jong nhấn mạnh: “Tôi không thích việc phải thi đấu ở đó và không đồng tình với quyết định này. Điều đó không công bằng cho giải đấu, cũng như không tốt cho cầu thủ vì phải di chuyển quá xa”.
De Jong cho rằng quyết định này mang nặng yếu tố thương mại hơn là thể thao. Anh nói thêm: “Tôi hiểu lý do tài chính, nhưng không đồng ý. Đây không phải là hướng đi đúng. Các câu lạc bộ có thể được lợi về mặt thương hiệu, nhưng tôi không ủng hộ quan điểm này. Chúng ta luôn phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc và việc di chuyển quá nhiều, vậy mà giờ lại có thêm một chuyến bay dài nữa”.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, Ronald Koeman, người từng dẫn dắt Barcelona, cũng đồng tình với quan điểm của De Jong. Ông Koeman nhận xét: “Điều này thật vô lý. Trận đấu giữa Barca và Villarreal vốn đã rất khó khăn, giờ lại diễn ra trên sân trung lập, nơi có nhiều cổ động viên Barca hơn. Như vậy là không công bằng”.
Trước đó, La Liga đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Barcelona và Villarreal tại Mỹ, sau khi nhận được sự chấp thuận từ UEFA. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 trên sân Hard Rock Stadium ở Miami, sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Đây sẽ là lần đầu tiên một trận đấu thuộc một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu được tổ chức ở nước ngoài.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, coi đây là một bước tiến lịch sử trong việc đưa bóng đá Tây Ban Nha lên tầm toàn cầu. Ông khẳng định: “Chúng tôi hiểu có những lo ngại, nhưng cần nhìn nhận điều này trong bối cảnh: đây chỉ là một trong 380 trận đấu của mùa giải. La Liga có hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, và họ xứng đáng có cơ hội được xem trực tiếp những ngôi sao thi đấu”.
Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) đã chấp thuận kế hoạch này và chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng từ CONCACAF. Villarreal, đội bóng theo lịch là chủ nhà, sẽ nhận được các biện pháp bù đắp cho những người sở hữu vé mùa. Chủ tịch câu lạc bộ, Fernando Roig, cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một điều đặc biệt.
Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, cũng bày tỏ sự hào hứng: “Chúng tôi rất mong được gặp lại người hâm mộ tại Mỹ, một trong những thị trường chiến lược của câu lạc bộ. Miami là nơi có cộng đồng người hâm mộ Barca đông đảo, và trận đấu chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao”.
Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi. Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) phản đối, cho rằng việc tổ chức một trận đấu trong nước ở nước ngoài “ảnh hưởng đến quyền lợi và sự công bằng trong thi đấu”.
Real Madrid, đại kình địch của Barcelona, cũng phản đối kế hoạch này, cho rằng việc tổ chức trận đấu bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha sẽ làm sai lệch tính cạnh tranh của giải đấu. Các câu lạc bộ hiện tại không thể ngăn chặn kế hoạch này, nhưng có thể khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
La Liga đã theo đuổi ý tưởng tổ chức các trận đấu ở Mỹ từ năm 2017, nhưng liên tục bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và UEFA cản trở. Đến đầu năm nay, RFEF mới lần đầu tiên chấp thuận về nguyên tắc, mở đường cho sự kiện đột phá này.
Trận đấu giữa Villarreal và Barca được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu lớn từ quảng cáo, bản quyền truyền hình và vé. Giá vé trung bình dự kiến dao động từ 120 đến 250 đô la Mỹ, trong khi các gói VIP có thể vượt quá 1.000 đô la Mỹ. Với sức chứa hơn 65.000 chỗ ngồi, sân Hard Rock Stadium được dự đoán sẽ “cháy vé” khi Barca, đội bóng có lượng người hâm mộ khổng lồ tại Mỹ, đặt chân đến Miami.
ESPN bình luận: “Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, đây vẫn là một dấu mốc cho thấy tham vọng toàn cầu hóa của La Liga, giải đấu đang nỗ lực bắt kịp Ngoại hạng Anh về tầm ảnh hưởng quốc tế”.
Admin
Nguồn: VnExpress