Những hình ảnh hiếm gặp về thác Bản Giốc, Cao Bằng, được anh Thái Dương, một người dân địa phương, ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội ngày 8/10, đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Thông thường, tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong xanh của thác, nhưng năm nay, do ảnh hưởng của mưa lũ, thác Bản Giốc lại mang một diện mạo khác lạ với dòng nước cuồn cuộn chảy xiết và đục ngầu.
Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước cảnh tượng này, bởi thác Bản Giốc vào mùa thu thường nổi tiếng với làn nước xanh ngọc bích quyến rũ. Anh Dương chia sẻ, dù sống ở đây lâu năm, anh chưa từng chứng kiến thác bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão liên tiếp như năm nay.
Trước tình hình này, Ban quản lý thác Bản Giốc đã đưa ra cảnh báo về mực nước dâng cao từ chiều 6/10 và khuyến cáo du khách không nên đến gần khu vực mép thác, bờ sông hay các điểm có nguy cơ sạt lở. Do mưa lớn kéo dài, mực nước đã dâng cao hơn bình thường khoảng 2 mét. Để đảm bảo an toàn cho du khách, khu du lịch đã tạm dừng đón khách từ sáng ngày 7/10.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần thác Bản Giốc phải đóng cửa. Trước đó, khu du lịch cũng đã ngừng hoạt động từ ngày 30/9 đến 3/10 do ảnh hưởng của bão Bualoi. Mưa lớn không chỉ gây nguy hiểm cho khu vực thác mà còn khiến nhiều tuyến đường từ xã Trùng Khánh vào chân thác bị ngập sâu, gây trở ngại cho việc di chuyển.
Việc đóng cửa đột ngột đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều đoàn khách du lịch. Một công ty du lịch tại Hà Nội cho biết có 9 đoàn khách dự kiến đến Cao Bằng trong thời gian này. Công ty đã chủ động liên hệ với khách hàng, thông báo tình hình và điều chỉnh lịch trình đến các điểm đến ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão hơn, như Mù Cang Chải (đang vào mùa lúa chín), Hạ Long hoặc Cát Bà.
Thác Bản Giốc nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, cách trung tâm huyện khoảng 20 km. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên biên giới lớn thứ tư trên thế giới. Từ tháng 9 hàng năm, nơi đây bước vào mùa đẹp nhất với nước sông Quây Sơn xanh biếc, thời tiết mát mẻ và cảnh quan trong lành.
Sông Quây Sơn chảy vào Việt Nam, uốn lượn qua những ngọn đồi đá vôi, ruộng bậc thang và bản làng của người Tày – Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống, tạo nên thác Bản Giốc hùng vĩ. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác mà còn có thể khám phá động Ngườm Ngao, khu di tích Pác Bó hay chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.
Vào năm 2024, thác Bản Giốc vinh dự được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ, Travel + Leisure, bình chọn vào top 21 thác nước đẹp nhất thế giới, dựa trên các tiêu chí về sức hấp dẫn đối với du khách, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và sự bảo vệ của các tổ chức như UNESCO.
Admin
Nguồn: VnExpress