Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/10 (tối 10/10 giờ Hà Nội) tại nhà máy của công ty quốc phòng Accurate Energetic Systems (AES) ở thành phố McEwen, hạt Humphreys, bang Tennessee, Mỹ, đã san phẳng công trình và gây ra những đám cháy lớn.
Theo lời kể của các nhân chứng, tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy từ khoảng cách rất xa. Gentry Stover, một người dân sống gần nhà máy, chia sẻ với hãng tin AP: “Tôi cứ ngỡ nhà mình sập đến nơi. Chỉ khoảng 30 giây sau khi tỉnh giấc, tôi nhận ra vụ nổ chắc chắn xuất phát từ nhà máy Accurate.”
Cảnh sát trưởng hạt Humphreys, ông Chris Davis, thông báo với giới truyền thông rằng ít nhất 19 người đang mất tích và có khả năng đã thiệt mạng. Ông Davis bày tỏ: “Đây là một trong những tình huống khủng khiếp nhất mà tôi từng đối mặt trong sự nghiệp của mình.”
Do đám cháy lan rộng và nguy cơ nổ thứ cấp, lực lượng cứu hộ đã phải chờ đợi nhiều giờ trước khi có thể bắt đầu công tác tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.
Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và số lượng người có mặt tại nhà máy vào thời điểm xảy ra sự việc vẫn chưa được công bố.

Ông Davis cho biết thêm: “Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường mà chỉ cần dọn dẹp hiện trường rồi rời đi. Chúng tôi có thể sẽ phải ở lại đây vài ngày.” Ông cũng nhấn mạnh rằng Accurate Energetic Systems đang “hợp tác hết sức có thể” với các cơ quan chức năng.
Được biết, Accurate Energetic Systems là một nhà thầu quốc phòng quan trọng, chuyên cung cấp vũ khí cho Lầu Năm Góc. Công ty này chịu trách nhiệm sản xuất nhiều loại sản phẩm cho cả hải quân và lục quân, bao gồm thuốc nổ đóng gói sẵn, mìn định hướng, và liều nổ phá cửa.
Tổ hợp nhà máy của AES trải rộng trên diện tích 526 hecta, bao gồm 8 công trình phục vụ cho các hoạt động sản xuất, lưu trữ, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc nổ. Ngoài quân đội Mỹ, AES còn cung cấp vật liệu nổ cho nhiều ngành công nghiệp khác. Doanh nghiệp này khẳng định luôn “tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn và an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ”.
Admin
Nguồn: VnExpress