Lũ lụt tàn phá: Hai lần mất trắng cơ nghiệp

Sau trận lũ lịch sử, đường Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) ngày 10/10 trở thành một công trường ngổn ngang, nơi hàng chục tiểu thương đang vật lộn với đống đổ nát để lại. Chị Hà cùng hơn 30 người thân, nhân công tất bật dọn dẹp, người đẩy bùn, người xịt rửa hàng hóa, người lại khệ nệ khuân vác.

Chị Hà trước cửa hàng 1.600 m2 của mình ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, chiều 10/10. Ảnh: Phan Dương
Thái Nguyên: Chị Hà và cửa hàng 1600m2 sau lũ (Ảnh). Ảnh: Internet

“Tôi phải làm liên tục để không phải nhìn số hàng hóa dính đầy bùn đất, không biết đến bao giờ mới xong”, chị Hà, 43 tuổi, chia sẻ.

Chị Bùi Thị Nhuệ, 45 tuổi, đường Bến Oánh, phường Túc Duyên dọn kho hàng chiều tối 10/10. Ảnh: Thúy Quỳnh
Túc Duyên sau lũ: Chị Nhuệ dọn dẹp kho hàng (Ảnh). Ảnh: Internet

Năm ngày trước, khi mưa lớn kéo dài và nước lũ từ thượng nguồn đổ về, gia đình chị đã chủ động kê hàng hóa lên cao 80 cm, dựa trên kinh nghiệm từ trận lụt năm 2024. Tuy nhiên, sức tàn phá của trận lũ năm nay vượt xa mọi dự đoán. “Nước lên quá nhanh, chỉ trong một đêm đã dâng cao tới ba mét”, chị Hà kể lại.

Trong suốt hai ngày, vợ chồng chị bất lực chứng kiến dòng nước nhấn chìm toàn bộ cơ ngơi. Khi nước rút, họ bàng hoàng nhận ra toàn bộ kho hàng và khu bán lẻ đồ gia dụng đã chìm trong biển bùn. Hơn một nửa số hàng hóa bị nước lũ cuốn trôi.

“Cú sốc này quá lớn”, chị Hà nghẹn ngào. Trận lụt năm ngoái đã gây thiệt hại hơn một tỷ đồng, năm nay con số này ước tính còn lớn hơn gấp nhiều lần. Hiện tại, gia đình chị phải thuê 10 nhân công cùng 20 người thân để dọn dẹp, phân loại hàng hóa. Những món đồ nhựa, inox còn sử dụng được sẽ được bán hạ giá để thu hồi vốn.

Cách đó không xa, cửa hàng gia dụng rộng hơn 1.000 m2 của ông Nguyễn Văn Phong, 59 tuổi, cũng đang trong tình trạng tương tự. Gần 50 người và 8 máy bơm hoạt động hết công suất. Ông Phong chỉ tay lên mái ngói ngôi nhà cổ, cho biết mực nước lũ năm nay đã chạm tới đó, cao tới 3,2 mét. Khu vườn lan và cây cảnh nên thơ giờ chỉ còn lại một màu xám xịt.

Gia đình ông Phong đã có 38 năm kinh doanh đồ gia dụng. Khi lũ ập đến, họ chỉ kịp cứu được khoảng 40% hàng hóa. Ký ức về trận lụt năm ngoái vẫn còn ám ảnh, khi họ mất gần một năm để rửa và phơi từng món hàng, tốn kém chi phí nhân công không nhỏ.

“Vừa rửa xong số hàng cũ, giờ lại phải dọn dẹp thêm một năm nữa”, ông Phong than thở.

Với nhiều tiểu thương, nỗi lo không chỉ là hàng hóa bị mất trắng mà còn là việc xử lý đống rác thải khổng lồ. Tại cửa hàng lương thực của ông Bùi Hồng Chuyên, hơn 60 tuổi, ở đầu đường Phan Đình Phùng, hơn 20 tấn gạo đã bị hư hỏng sau ba ngày ngâm trong nước lũ.

May mắn thay, 30 chiến sĩ bộ đội cùng ba xe tải đã đến hỗ trợ. Khoảnh khắc nhìn kho hàng trống trơn, chỉ còn lại bùn đất, ông Chuyên cảm thấy như trút được gánh nặng. Ngày hôm sau, gần 20 người thân và bạn bè của con trai ông cũng đến giúp, tháo rời máy xay xát để cọ rửa. Tuy nhiên, trong nhà kho phía sau, hàng tấn trấu lẫn trong bùn vẫn còn bốc mùi nồng nặc.

Trên đường Bến Oánh, phường Túc Duyên, chị Bùi Thị Nhuệ, 45 tuổi, đang cố gắng thu gom những tập vàng mã đã nát vụn. “Mất hết rồi! Hàng tỷ đồng giờ tan hoang hết cả”, chị Nhuệ nghẹn ngào.

Kho hàng rộng 500 m2 của chị đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Khoản nợ từ trận lụt năm 2024 vẫn chưa trả hết, giờ đây gánh nặng lại chồng chất thêm 3-4 tỷ đồng. Để tiết kiệm chi phí, gia đình chị quyết định tự dọn dẹp, bán hạ giá những gì còn sót lại để gỡ gạc vốn.

Những câu chuyện của các tiểu thương này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về những thiệt hại nặng nề mà hàng trăm nghìn gia đình phải gánh chịu sau trận lũ. Theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, tổng thiệt hại do bão Matmo và mưa lũ gây ra ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Thảm họa đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân, với gần 200.000 ngôi nhà bị ngập sâu, cô lập hoặc nằm trong vùng nguy hiểm do sạt lở đất. Gần 8.900 hecta nông nghiệp và thủy sản bị mất trắng, cùng với hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết.

Ông Chuyên đứng trong kho hàng chứa hơn 20 tấn lương thực, nay chỉ còn vài bao gạo, máy móc phải tháo tung để vệ sinh, tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên chiều 10/10. Ảnh: Phan Dương
Thái Nguyên: Kho hàng tan hoang sau lũ của ông Chuyên (Ảnh). Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm gây dựng cơ nghiệp từ ngày rời quân ngũ, đây là lần đầu tiên ông Chuyên chứng kiến kho hàng của mình trống rỗng đến vậy. Trên tấm ván vừa được lau sạch, ông cẩn thận xếp vài bao gạo ngon nhất còn sót lại.

“Phải để đây, lỡ khách quen hỏi còn có cái mà bán”, ông Chuyên tâm sự.

Về phần chị Hà, kế hoạch trước mắt là bán hết số hàng cũ, sau đó mới tính đến chuyện vay mượn để nhập hàng mới. “Nhưng lần này, chắc chắn tôi sẽ làm nhỏ thôi”, chị Hà chia sẻ.

Những ngày qua, mẹ chị Hà xót của, thương con cháu nên khóc suốt. Nhưng vợ chồng chị Hà thậm chí không có thời gian để suy nghĩ nhiều vì còn quá nhiều việc phải làm. “Tôi chỉ biết rằng, ngã thì trước tiên phải đứng dậy đã”, chị Hà kiên nghị nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *