Vacherot: Vinh dự khi được đấu với Djokovic

Sau chiến thắng gây chấn động trước Novak Djokovic tại Thượng Hải Masters, Valentin Vacherot đã không giấu được sự phấn khích. Tay vợt người Monaco chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi được đối đầu với Djokovic. Tôi đã học hỏi được rất nhiều, và bản thân tôi còn nhiều điều phải cố gắng hơn nữa.” Anh cũng bày tỏ sự kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra, khó diễn tả bằng lời.

Chiến thắng 6-3, 6-4 trước Djokovic không chỉ đưa Vacherot vào chung kết Masters 1000 với tư cách tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử, mà còn đảm bảo cho anh một vị trí trong top 100 thế giới vào tuần tới. Thứ hạng tạm thời của Vacherot hiện tại là 58.

Vacherot (trái) bắt tay Djokovic, sau trận bán kết trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh: Reuters
Ảnh: Vacherot bắt tay Djokovic sau bán kết Thượng Hải. Ảnh: Internet

Vacherot chia sẻ thêm: “Tôi đã có 100 phút ngập tràn hạnh phúc, dù không nhiều người mong tôi thắng.” Anh hiểu rằng Djokovic được yêu mến tại Thượng Hải, nơi anh đã bốn lần vô địch. Vacherot vẫn còn cảm thấy choáng váng khi nghe giới thiệu về Djokovic lúc bước vào sân. “Đây là một trải nghiệm không thể tin nổi. Tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này rồi nghĩ về trận chung kết.”

Trước khi đến với Thượng Hải Masters, sự nghiệp của Vacherot chủ yếu diễn ra ở cấp độ Challenger. Anh phải tham gia vòng loại của giải đấu này nhờ suất dự bị. Việc lọt vào chung kết chắc chắn mang về cho tay vợt 26 tuổi khoản tiền thưởng 598.000 USD, vượt xa tổng tiền thưởng anh kiếm được từ đầu sự nghiệp.

Vacherot bày tỏ lòng biết ơn: “Một điều tôi học được khi trưởng thành là phải luôn giữ đôi chân trên mặt đất. Xin cảm ơn gia đình, người thân và tất cả những người đã giúp đỡ tôi, những người đã đặt những viên gạch nhỏ để xây nên con đường tôi đã đi. Họ dạy tôi cách chiến đấu trước những khó khăn trên sân và cả trong cuộc sống. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.”

Về phần Djokovic, anh từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến thể trạng của mình, nguyên nhân được cho là dẫn đến thất bại. Anh chỉ nói ngắn gọn: “Cậu ấy xứng đáng thắng. Trận đấu này là của Valentin. Tôi đã chúc mừng cậu ấy, nói rằng tinh thần và thái độ của cậu ấy rất tuyệt, cũng giống như lối chơi của cậu ấy vậy. Hôm nay, tay vợt hay hơn đã thắng.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *