“Chúng tôi đã dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu, nhưng đáng tiếc là đã không thành công,” HLV Kluivert ngậm ngùi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu trên sân King Abdullah tối 11/10. Ông nói thêm: “Tôi không cần phải giải thích gì thêm. Nhìn thấy các cầu thủ trong phòng thay đồ, tôi thực sự cảm thấy đau lòng.”
Không khí ảm đạm bao trùm phòng thay đồ của Indonesia sau trận đấu. Nhiều cầu thủ đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt, hoặc mang vẻ mặt thất thần. Tờ Bola mô tả bầu không khí nơi đây “thiếu sức sống”, và HLV Kluivert đã phải cố gắng rất nhiều để giữ được sự bình tĩnh.
Hành trình đầy gian nan để giành vé tham dự World Cup 2026 của Indonesia đã trải qua hai đời huấn luyện viên, bắt đầu với Shin Tae-yong và tiếp tục với Patrick Kluivert. Khởi đầu từ tháng 10/2023 bằng chiến thắng trước Brunei ở vòng loại đầu tiên, đội tuyển xứ vạn đảo đã vượt qua Việt Nam và Philippines ở vòng loại thứ hai, cùng với Iraq tiến vào vòng loại thứ ba. Tại vòng loại này, Indonesia tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc và Bahrain, vươn lên vị trí thứ tư, sau Nhật Bản, Australia và Ả Rập Xê Út.
HLV Kluivert không tiếc lời khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ, sự trưởng thành của họ cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Chính vì điều này, sự tiếc nuối càng trở nên sâu sắc hơn. “Thật khó chấp nhận khi giấc mơ World Cup tan biến sau tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ,” vị HLV sinh năm 1976 bày tỏ. Ông nói thêm: “Người dân Indonesia nên tự hào về các cầu thủ. Họ đã cống hiến hết mình để biến giấc mơ của mọi người và của cả dân tộc thành hiện thực.”

So với trận ra quân thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-3, Indonesia đã có sự điều chỉnh hợp lý hơn về nhân sự và chiến thuật trong trận đấu với Iraq. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn vẫn là điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo. Trong khi đó, đối thủ Iraq đã có sự tỏa sáng của Zidane Iqbal với một cú sút xa đẹp mắt gần cuối trận.
HLV Graham Arnold của Iraq thừa nhận Indonesia đã thể hiện năng lực tốt và trình độ cao. Iraq đã phải chịu nhiều áp lực trong hiệp một, nhưng bàn thắng đã giúp thay đổi cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho họ. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở các học trò không nên vui mừng quá sớm, vì họ còn trận đấu quan trọng phía trước với chủ nhà Ả Rập Xê Út. “Thông điệp tôi muốn gửi đến người dân Iraq là hãy giữ bình tĩnh và đừng ăn mừng quá sớm,” HLV Arnold nhấn mạnh. “Trận đấu tới sẽ rất phức tạp và khó khăn, nhưng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ hiện thực hóa được giấc mơ World Cup bấy lâu nay.”
Trong trận đấu sắp tới với Ả Rập Xê Út, Iraq sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Zaid Tahseen do anh đã nhận hai thẻ vàng trong trận thắng Indonesia. HLV Arnold đã gọi chiếc thẻ đỏ của Tahseen là “kỳ lạ” và bày tỏ sự “ngạc nhiên với quyết định của trọng tài.”
Iraq sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út vào tối ngày 14/10. Cả hai đội đều có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +1, nhưng Ả Rập Xê Út tạm xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (3 so với 1). Do đó, đội bóng của HLV Arnold buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ để chiếm vị trí nhất bảng và giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026.
Admin
Nguồn: VnExpress