Trong ngày giỗ của nghệ sĩ cải lương Thanh Tòng vào trưa 12/10, Quế Trân cùng những người thân trong gia tộc Minh Tơ đã tề tựu để tưởng nhớ ông. Nữ nghệ sĩ đã lựa chọn và trưng bày một số bức chân dung đặc sắc của cha, từ những vai diễn kinh điển đến khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa. Ngắm nhìn nụ cười hiền hậu của cha, Quế Trân không khỏi xúc động, chia sẻ rằng cô đang từng bước thực hiện tâm nguyện mà ông để lại.
Trước khi qua đời, nghệ sĩ Thanh Tòng ấp ủ mong muốn phục dựng những vở tuồng cổ nổi tiếng của gia tộc. Từ tháng 4, Quế Trân cùng với soạn giả Hoàng Song Việt và sân khấu Đại Việt đã nỗ lực công diễn hai tác phẩm tiêu biểu của ông là “Câu thơ yên ngựa” và “Bức ngôn đồ Đại Việt”. Sau gần 50 năm vắng bóng trên sân khấu, sự tái xuất của hai vở diễn này đã tạo nên một “cơn sốt” vé, thu hút hơn 400 khán giả mỗi đêm tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Quế Trân tâm sự: “Tôi xem đây là trách nhiệm, là sứ mệnh mà cha đã giao phó. Trong những đêm diễn, nhìn xuống khán phòng chật kín người xem, tôi vô cùng xúc động khi thấy tình yêu dành cho tuồng cổ đã trở lại với khán giả”.

Sự ra đi đột ngột của cha đã gây ra một cú sốc lớn đối với Quế Trân, khiến cô chênh vênh và mất phương hướng trong một thời gian dài. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng, có những lúc cô không thể chấp nhận sự thật và muốn từ bỏ sự nghiệp ca hát vì mất đi điểm tựa tinh thần. Cô từng hoài nghi về khả năng của bản thân, cho rằng mình không thể làm được gì nhiều cho gia tộc cũng như sân khấu tuồng cổ.
Tuy nhiên, gánh nặng tâm lý của Quế Trân dần được tháo gỡ khi cô nghĩ về cha. Sinh thời, nghệ sĩ Thanh Tòng không hề đặt nặng việc con gái phải đạt được những mục tiêu lớn lao, mà chỉ mong cô cố gắng hết mình trong khả năng. “Mỗi khi yếu lòng, nhìn di ảnh của cha, tôi lại nhớ đến lời dặn dò của ông: Phải không ngừng phấn đấu, không được bỏ cuộc, phải luôn yêu nghề và trân trọng nghề. Đó chính là kim chỉ nam giúp tôi miệt mài ca hát, cũng là để xứng danh con cháu của đoàn Minh Tơ – Thanh Tòng”, Quế Trân bộc bạch.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng (1948-2016) là một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ và được báo giới thời đó gọi là “thần đồng sân khấu”. Ông sinh ra và lớn lên trong đoàn Bầu Thắng – Minh Tơ, một gia tộc tuồng cổ lâu đời nhất ở miền Nam. Năm sáu tuổi, ông đã tham gia diễn vở “San Hậu”, và đến năm 10 tuổi, ông đã đảm nhận vai Lữ Bố trong đoàn Đồng ấu Minh Tơ. Đến gần 30 tuổi, ông được mệnh danh là “vua cải lương Hồ Quảng” với hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang lớn như “Phạm Lãi – Tây Thi”, “Võ Tòng sát tẩu”.

Nghệ sĩ Lệ Thủy từng nhận xét rằng Thanh Tòng có công lớn trong việc “Việt hóa tuồng cổ”. Nhờ ông, cải lương Hồ Quảng đã thoát khỏi những ảnh hưởng từ nước ngoài. Từ thập niên 1970, ông bắt đầu sáng tác nhiều vở diễn mang đề tài lịch sử, dân gian thuần Việt như “Chiếc nỏ thần”, “Kiều Nguyệt Nga”, “Lưu Bình – Dương Lễ”. Sau năm 1975, nghệ sĩ Thanh Tòng đã giúp gia tộc có một bước chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt vở diễn kinh điển, trong đó “Câu thơ yên ngựa” là một trong những tác phẩm để đời.

Quế Trân là con thứ hai của nghệ sĩ Thanh Tòng. Từ nhỏ, cô đã được cha truyền cho tình yêu với sân khấu. Năm chín tuổi, sau khi học hỏi tại đoàn đồng ấu Bạch Long, cô được cha đưa đi diễn cùng trên nhiều sân khấu chuyên nghiệp. Từng bước chập chững vào nghề, dưới sự uốn nắn của cha, Quế Trân đã gắn bó với sân khấu và có nhiều vai diễn gây tiếng vang lớn. Cô đã giành huy chương vàng giải cải lương Trần Hữu Trang khi mới 18 tuổi.
Khán giả nhớ đến Quế Trân qua nhiều vai diễn ấn tượng như Nga trong “Khúc ly hương”, Phượng trong “Con mắt thời gian”, công chúa Thiên Kiểu trong “Trắng hoa mai”. Năm 2024, ở tuổi 43, Quế Trân đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân tại TP HCM, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.
Admin
Nguồn: VnExpress