Vụ xả súng kinh hoàng tại quán bar Willie’s Bar and Grill trên đảo St. Helena, hạt Beaufort, bang Nam Carolina (Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của 4 người và khiến ít nhất 20 người khác bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc đau lòng này xảy ra vào rạng sáng nay, khi quán bar đang đón tiếp hàng trăm khách.

Theo thông tin từ Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Beaufort, nhiều nạn nhân và nhân chứng đã tìm cách thoát thân bằng cách chạy đến các cơ sở kinh doanh và tòa nhà lân cận để lánh nạn. Hiện tại, cảnh sát đang tích cực điều tra và truy tìm các “đối tượng khả nghi” liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng vẫn chưa được xác định.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Beaufort bày tỏ: “Đây là một sự việc bi thảm và gây khó khăn cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong nhận được sự kiên nhẫn từ công chúng trong quá trình điều tra. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các nạn nhân và gia đình của họ.”
Hạ nghị sĩ Nancy Mace, đại diện cho bang Nam Carolina, cũng bày tỏ sự đau xót trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin về vụ xả súng kinh hoàng ở hạt Beaufort. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực khủng khiếp này.”
Theo thống kê từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, đã có hơn 330 vụ xả súng xảy ra tại Mỹ trong năm nay. Tổ chức này định nghĩa một vụ xả súng là vụ việc có ít nhất 4 người bị thương vong, không bao gồm kẻ tấn công. Vụ việc tại Willie’s Bar and Grill lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực súng đạn nhức nhối tại Mỹ.
Admin
Nguồn: VnExpress