Trong giai đoạn từ 2002 đến 2007, Ronaldo “béo” đã có những năm tháng khoác áo Real Madrid, ghi dấu ấn với 104 bàn thắng sau 177 trận đấu. Anh là một phần không thể thiếu của thế hệ “Dải ngân hà” lừng danh, nhưng cũng là một thách thức đối với các huấn luyện viên bởi lối sống phóng túng.
Fabio Capello, người nổi tiếng với kỷ luật thép, đã có giai đoạn thứ hai dẫn dắt Real Madrid vào năm 2006. Ông thừa nhận tài năng của Ronaldo, nhưng cũng không thể chấp nhận phong cách sống buông thả của siêu sao người Brazil.
“Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện,” Capello chia sẻ với tờ AS. “Nhưng cậu ấy lại là người thích tiệc tùng mỗi đêm, một điều điên rồ. Cậu ấy nặng tới 94 kg và không chịu giảm cân. Tôi đã nói với chủ tịch rằng chúng ta phải để cậu ấy ra đi, không còn cách nào khác. Và chúng tôi đã làm như vậy. Dù vậy, tôi vẫn khẳng định Ronaldo là cầu thủ hay nhất mà tôi từng có.”
Vào mùa hè năm 2006, Real Madrid đã chiêu mộ Ruud van Nistelrooy từ Manchester United với giá hơn 15 triệu USD. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy câu lạc bộ sẵn sàng chia tay Ronaldo. Cuối cùng, huyền thoại người Brazil chỉ gắn bó với sân Bernabeu thêm nửa mùa giải trước khi chuyển sang AC Milan với giá 10 triệu USD vào tháng 1/2007.

Khi rời Real Madrid, Ronaldo đã gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, ngoại trừ Capello. “Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn tất cả các đồng đội và tất cả các huấn luyện viên mà tôi từng có – ngoại trừ một người,” tiền đạo có biệt danh “Người ngoài hành tinh” phát biểu.
Capello dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải 2006-2007, giai đoạn cuối của kỷ nguyên “Galacticos” với những ngôi sao như Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo và David Beckham. Mặc dù giành chức vô địch La Liga, Capello vẫn bị sa thải vì lối chơi thực dụng, bị cho là không phù hợp với một tập thể toàn sao.
Đến tháng 3/2025, Ronaldo thừa nhận lối sống “ăn chơi khét tiếng” của mình khi còn thi đấu ở Madrid. “Tôi có mặt ở mọi buổi tiệc,” cựu tiền đạo 49 tuổi chia sẻ trên Charla Podcast. “Tôi thi đấu vào thứ Bảy rồi lập tức bay đến Paris. Tôi thường dành cả ngày Chủ Nhật ở đó, và tiệc tùng vào buổi tối. 7h sáng hôm sau, tôi lên chuyên cơ trở lại Madrid. Tôi đến nơi lúc 9h sáng để bắt đầu buổi tập lúc 10h. Tôi đã làm như thế rất nhiều lần.”

Theo Ronaldo, việc thường xuyên tiệc tùng chỉ là cách anh tìm kiếm sự thoải mái. “Ở thành phố mà bạn thi đấu, mở tiệc thâu đêm tại nhà chẳng khác gì tự ký vào giấy báo tử,” anh nói thêm. “Vì vậy, tôi mở rộng phạm vi và ra nước khác. Tôi luôn là người tổ chức các bữa tiệc, và đảm bảo mọi người đều vui vẻ.”
Tuy nhiên, huyền thoại người Brazil khẳng định rằng anh vẫn tập luyện một cách nghiêm túc. Anh nhấn mạnh: “Mọi người nói rằng tôi có thể lực phi thường, và đó đúng là một món quà, nhưng tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Không ai có thể đạt đến đẳng cấp đó mà không đổ mồ hôi.”

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ronaldo đã ghi 352 bàn thắng sau 518 trận đấu ở cấp câu lạc bộ, khoác áo nhiều đội bóng lớn như Barcelona, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Anh hai lần giành Quả Bóng Vàng vào các năm 1997 và 2002, nhưng chưa một lần đăng quang tại Champions League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo ghi 62 bàn thắng sau 98 trận đấu, là thành viên của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.
Năm 1997, Ronaldo chuyển từ Barcelona sang Inter Milan với một bản hợp đồng kỷ lục vào thời điểm đó, trị giá 31 triệu USD. Theo phân tích của công ty phân tích thị trường PlayRatings (Italy), nếu tính đến yếu tố lạm phát, phí chuyển nhượng của cựu tiền đạo người Brazil tương đương 471,5 triệu USD ngày nay.
Sau khi giải nghệ, Ronaldo tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Anh là chủ sở hữu của câu lạc bộ Real Valladolid ở Tây Ban Nha, Cruzeiro tại Brazil và đồng sở hữu đội A1 Brazil ở giải đua xe A1 Grand Prix.
Admin
Nguồn: VnExpress